Chào anh Dũng!
Tôi thật sự thấy đáng buồn cho vợ của anh. Tại sao chị ấy có thể chung sống với người chồng như anh trong vòng 5 năm với thứ tình cảm nhạt nhẽo mà anh dành cho chị ấy.
Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất, nhưng có mấy người được trọn vẹn với mối tình đầu? Đã 10 năm trôi qua rồi mà anh vẫn luôn ấp ủ tình yêu đó mặc dù anh đã có vợ, tôi thấy không phải vì anh quá yêu người yêu cũ của anh nên anh mới ấp ủ mối tình đó lâu thế đâu. Mà là do anh cảm thấy thất vọng và không thể chấp nhận khi cô ấy nói lời chia tay nên giờ đây khi có được cơ hội đó nên anh muốn thực hiện bằng được những gì trong quá khứ mà mình chưa thực hiện được thôi.
Trước kia khi cô ấy hơn anh về trình độ học vấn, anh đã tự ti với cô ấy là mình không bằng, liệu hiện tại cô ấy cũng hơn anh về rất nhiều mặt anh có thấy mình xứng đáng với cô ấy không? “Tôi thật sự muốn quay lại với cô ấy. Biết là có lỗi với vợ con nhưng tôi thấy rằng cuộc sống hiện tại của mình rất có nghĩa khi ở bên cô ấy”. Tôi thấy câu anh nói là biết lỗi với vợ con chỉ là ngụy biện, anh nói ra để mong nhận được sự đồng cảm của mọi người.
Anh chưa bao giờ có ý định cải thiện cuộc hôn nhân của anh mà vẫn luôn mơ mộng về mối tình dang dở của mình. “5 năm trời sống cùng vợ, tôi chưa bao giờ nói yêu vợ vì tôi thấy tôi không thể nói ra”. Nếu tôi là vợ anh mà đọc được những dòng tâm sự này thì tôi sẽ bỏ anh chứ không chờ tới lúc anh bỏ tôi để chạy theo tình yêu mà theo anh nói là cả đời cũng không tìm thấy được của anh đâu.
Hạnh phúc là phải cùng nhau tạo dựng nhưng anh đâu có ý thức tạo dựng hạnh phúc gia đình mà luôn mơ tưởng về quá khứ đã qua, bỏ mặc vợ mình. Vì luôn mặc cảm không bằng anh nên chị ấy mới trở nên ít nói và sống nội tâm như thế. Những lúc đó nếu nhận được sự động viên an ủi của anh, nếu anh là cầu nối để chị ấy có thể hòa nhập với gia đình thì có lẽ cuộc sống vợ chồng của anh 5 năm qua đã khác.
Thật sự tôi không thể hiểu được suy nghĩ của bố mẹ anh. Tại sao có thể đối xử với con dâu của mình như thế. Dù có thế nào đi chăng nữa thì vợ anh cũng là con dâu của bố mẹ anh 5 năm, chẳng lẽ bố mẹ anh không hề có một chút tình cảm gì với vợ anh, với người đã sinh cháu cho họ sao? Chẳng lẽ họ muốn con mình bỏ vợ để chạy theo tình cũ hay sao mà có suy nghĩ như thế?
Khi cả anh và người yêu cũ đều có gia đình, đã làm cha làm mẹ rồi mà tại sao bố mẹ anh vẫn muốn anh và người yêu cũ quay lại với nhau? Nếu đặt hoàn cảnh bố mẹ anh có con gái mà phải sống trong hoàn cảnh của vợ anh thì ông bà sẽ cảm nhận thế nào? Cùng là phụ nữ với nhau mà mẹ anh có thể làm thế với con dâu của mình thì tôi không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ bố mẹ anh muốn các cháu của họ sẽ sống thiếu tình thương cha mẹ hay sao mà đồng tình với việc làm của anh?
Anh nên suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình. Hãy nghĩ cho những đứa con của anh nhiều hơn, chúng sẽ lớn lên mà không có tình yêu của bố hoặc mẹ. Chúc anh bình tâm để có quyết định sáng suốt nhất.
Hồng Tươi