From: Van Anh Pham
Sent: Friday, January 04, 2008 11:40 AM
Subject: Tam su cung Yen va chuyen rieng bi phat tan
Chào bạn Yến,
Tôi là độc giả khá thường xuyên của VnExpress.net và cũng có thi thoảng đọc chuyên mục Tâm sự. Mặc dù vậy chưa lần nào gửi bài đến chuyên mục. Tôi thấy chuyện của Yến hơi giống truyện của cháu gái tôi, đang làm điên đầu cả gia đình nhà tôi nên cũng có ý kiến chia sẻ với bạn.
Cháu gái tôi năm nay 25, cũng sắp lấy chồng. Trước đây cháu cũng yêu một cậu bạn gần nhà trong 4 năm, bố cậu này rất thân với gia đình tôi. Hai đứa đã chia tay được hơn 1 năm. Hai đứa cũng từng “vào khách sạn” cùng nhau. Là phụ nữ, tôi hiểu cháu gái tôi cũng đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định chia tay người yêu sau 4 năm, nhưng nó đã quyết định vì nhiều lý do.
Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì cho đến khi nó quen và yêu một cậu người miền Trung. Khi hai nhà chuẩn bị cho đám cưới vào năm sau cũng là lúc bạn trai cũ gửi những cuốn phim riêng tư (mà cháu tôi không hề biết) kia để phá đám.
Với trường hợp của Yến, yêu nhau hơn 9 năm có lẽ bạn cũng không còn quá trẻ nữa và hai bạn chắc chắn cũng đã công khai quan hệ với nhiều người rồi, vậy việc gì bạn phải quá hoảng sợ nếu chuyện đó bị người khác biết. Trừ khi, một trong hai bạn là người nổi tiếng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc chính bạn đang không muốn tận lòng với anh ta nữa. (Có thể bạn không nói, nhưng 9 năm yêu nhau chưa cưới thì rất có thể tình cảm không được như xưa nữa).
Một bạn độc giả làm bên ngành điều tra cũng có đưa ra khả năng chính bạn trai bạn là người tung ra cuốn phim trên. Tôi thấy bạn đó cũng có lý. Một người vào web đen, tìm thấy bộ phim của “chính mình”. Chồng tôi nói là web đen có nhiều nguồn lắm, nếu tìm thấy như vậy thì anh ta phải rất thường xuyên vào và có thể là member để đưa lên mạng (trong trường hợp bạn đang lảng ra với anh ta).
Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu hai bạn yêu nhau và quyết tâm làm đám cưới thì cưới sớm 1 năm cũng không sao, hoặc hai bạn đi đăng ký kết hôn ngay đi, năm sau cưới. Mọi người xung quanh có phải ai cũng biết, nếu biết thì cũng chẳng dị nghị được lâu đâu. Còn nếu hai bạn không toàn tâm toàn ý như vậy thì tự đáy lòng, tôi rất lo lắng cho bạn, với một người yêu, người chồng tương lai như thế.
Bạn có thể gửi mail trực tiếp cho tôi: chuot_bach_1972@yahoo.com (2 dau _). Tôi cũng có thể giới thiệu cháu gái tôi với bạn để hai người cùng nói chuyện với nhau, xem chừng có ích hơn không.