From: Thich Bop
Sent: Friday, October 31, 2008 9:35 AM
Subject: Bai dong gop "Ban trai cu doi quan he"
Chào bạn Ân,
Bạn có thể gọi mình là Long, mình đã 28 rồi. Sau khi mình đọc bài của bạn, mình thấy nên chăng có một vài góp ý để bạn tham khảo khi ra quyết định. Tất nhiên, mình sẽ đóng góp dựa trên quan điểm cá nhân và quan điểm của một người đàn ông nên có thể chưa chuẩn lắm, nếu có sai sót bạn vui lòng bỏ quá cho.
Bạn và bạn trai đều đến với nhau với một trái tim vừa được hồi phục, nhưng bạn thì không quá đau buồn trong khi bạn trai thì luôn nhắc về người yêu với thái độ gay gắt. Tình yêu là duyên phận, là bất vụ lợi, nếu cứ nghĩ người khác có lỗi với mình thì riêng suy nghĩ đó đã làm cho bản thân mình có lỗi với người ta nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn còn trẻ con và ích kỷ, đó là điều thứ nhất.
Bạn đến với bạn trai khá nhanh, tạo điều kiện cho anh ta nghĩ rằng mối quan hệ này có thể tiến nhanh và xa. Bản thân tôi cũng thích thể hiện và thích bộc phát nên tôi có thể hiểu được điều đó. Thế nhưng anh ta lại không để ý đến cảm xúc của bạn khi đi chung liên hoan, khi bạn cần một lời nhẹ nhàng, điều đó cũng chưa thể chấp nhận được. Khi yêu là khi người ta cố hoàn thiện bản thân nhất, cả hình thức, tâm hồn và lời nói, nhưng ngay cả một lời nói dịu dàng anh ta cũng không dành được cho bạn. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn còn quá yêu bản thân hơn yêu bạn, đó là điều thứ hai.
Khi hai bạn đã tìm hiểu và thực sự tin tưởng nhau sau 4 tháng quen biết (tất nhiên đã ra mắt bạn bè họ hàng) thì theo lẽ thông thường, một người đàn ông sẽ đề nghị kết hôn. Nếu anh ta chưa nghĩ đến chuyện đó thì thực sự bạn chỉ là một bến đỗ, một nơi để anh ta đến và đi khi cần “giải tỏa”. Điều nguy hiểm hơn là bạn không có gia đình bên cạnh, ai sẽ bênh vực cho bạn khi bạn gặp thiệt thòi? Anh ta chưa muốn tiến tới hôn nhân, có nghĩa là anh ta chưa thật lòng yêu bạn. Đó là điều thứ ba.
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính, đó là quan hệ tình dục. Có lẽ bạn cũng đã biết, đàn ông đánh đổi tình yêu để đạt được tình dục, còn phụ nữ thì ngược lại. Đàn ông lúc nào cũng có ham muốn và phụ nữ thì ngược lại. Đàn ông có thể quan hệ với một người khác giới mà không cần tình yêu, còn phụ nữ thì ngược lại. Nếu bạn đã biết được các vấn đề này thì bạn có thể nói với bạn trai để dò xem thái độ của anh ta.
Ngoài việc nêu ra các quan điểm về tình dục như trên, bạn cũng nên nhấn mạnh rằng: “Tình yêu chân thành được chứng minh bằng một cuộc hôn nhân bền vững chứ không phải chỉ là một đêm quan hệ”. Chú ý là hôn nhân phải bền vững, chứ cưới nhau rồi lại ly dị thì cũng không tính là tình yêu.
Nếu anh ta cho rằng ăn cơm trước kẻng là phổ biến thì thực ra đó chỉ là những sự đổi chác chụp giựt, những cuộc vui hời hợt thoáng qua, những nhục dục nhất thời, chứ đó không gọi là tình yêu. Việc anh ta ngạc nhiên khi bạn chưa hề quan hệ lần nào chứng tỏ anh ta đã không ít lần nếm qua trái cấm, và bây giờ anh ta chỉ muốn tìm lại cảm giác đó như là một thói quen. Cũng như một con ngựa khi đã ăn cỏ ngâm nước muối thì không còn thích ăn cỏ ngoài đồng nữa.
“Nếu” nhé, chỉ là “nếu” thôi nhé, nếu bạn vui vẻ dâng hiến cho anh ta, chắc gì anh ta sẽ ở lại bên bạn khi “no xôi chán chè”? Thứ tình yêu mà anh ta bôi vẽ lên chỉ giúp che đậy cho một sự ham muốn đơn giản của mọi người đàn ông. Tới lúc chán chê bạn rồi thì “tiến tới hôn nhân” là một điều khá xa vời, và việc giữ anh ta lại cạnh bạn sẽ không còn do bạn quyết định nữa. Phụ nữ thường thiệt thòi trong tình yêu là do vậy.
Cũng cần cho bạn biết rằng, tôi có một người bạn thân, đã có vợ và con. Anh ta kể rằng từng "ăn cơm trước kẻng" nhiều lần với nhiều cô gái mà anh ta quen. Và đối với anh ta, các cô bạn gái anh ta “cua” được đều là “rau sạch”, không lẫn lộn với loại “ăn bánh trả tiền” đầy rẫy ngoài đường. Tất nhiên anh ta sẽ có trăm mưu ngàn chước, từ thờ ơ, lạnh lùng cho đến nồng nàn, vồ vập để đạt được mục đích của mình. Đương nhiên, anh ta chỉ cưới được một người, còn từ “tình yêu” thì anh ta có thể vung vãi cho bất kỳ người nào anh ta thích. Đó là sự thật.
Trước khi kết thúc lời đóng góp, mình xin nhắc lại với bạn rằng: giữ hòa khí là tốt, nhưng vừa giữ được hòa khí vừa tránh cái bất lợi cho mình thì càng tốt hơn. Bạn và anh ta có mối quan hệ tốt, đó là điều không thể chối cãi, nhưng anh ta cố tình đẩy bạn vào thế bất lợi, đó là điều không thể chấp nhận được. Bạn cứ đề nghị: “Cưới xin thì từ từ cũng được, tạm thời mình ra phường đăng ký hôn thú đi anh! Có hôn thú rồi thì em là của anh nhé!” thì bạn sẽ thấy ngay bộ mặt thật của anh ta thôi.
Vài lời đóng góp của tôi, tuy có hơi thẳng thắn và trần trụi nhưng hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.
Thân.