Trên sân Velodrome, Inter đã cho thấy những dấu hiệu tiến bộ nhất định, đặc biệt là trong khâu phòng ngự, so với khi mạch ba trận thua và sáu trận liên tiếp không thắng ở sân chơi quốc nội trước đó. Các học trò của Ranieri giữ sạch lưới suốt 90 phút chính thức cũng như hai phút bù giờ đầu tiên và đáng ra đã có thể rời sân với kết quả hòa 0-0 ít nhiều lợi thế cho trận lượt về.
![]() |
Inter của Sneijder đáng ra đã có một kết quả hòa thuận lợi, nếu không xao nhãng ở những giây cuối cùng. Ảnh: AFP. |
Nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung trong tình huống sau cùng, công sức của cả đội từ đầu trận bỗng tan thành mây khói. Đúng những giây cuối của phút bù giờ cuối, cặp trung vệ Lucio - Samuel bị hút về phía Diawara, còn Chivu vào chậm một nhịp, Ayew lặng lẽ băng lên đón quả phạt góc của Valbuena, đánh đầu ghi bàn ấn định thắng lợi 1-0 cho chủ nhà Marseille.
"Cả đội hôm nay đã chơi tốt. Chúng tôi phòng ngự chủ động trong sơ đồ 4-4-1-1, nhưng rồi bàn thua ở phút 93 biến nỗ lực của đội thành công cốc. Inter có lẽ hơi đen đủi. Marseille không có nhiều tình huống dứt điểm trúng đích và Julio Cesar cũng có một ngày thi đấu tương đối nhàn hạ. Chúng tôi không đá thua, nhưng bóng đá là vậy", Ranieri nhận định.
Khâu dứt điểm cũng được Ranieri xem là một yếu tố khiến Inter không thể giành một kết quả tốt hơn trên đất Pháp: "Các cầu thủ đều đã chơi hết mình. Thật tệ khi chúng tôi không thể ghi bàn ở những cơ hội được tạo ra".
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italy cũng lạc quan ở cơ hội đi tiếp của đội nhà và kêu gọi sự ủng hộ từ các CĐV cho trận lượt về ngày 13/3: "Mọi thứ vẫn chưa ngã ngủ. Sân Meazza sẽ chật cứng khán giả khi chúng tôi đá lượt vềvà đó sẽ là lợi thế lớn cho Inter. Tôi nghĩ thất bại hôm nay chẳng vấn đề gì, bởi Inter sẽ ghi hai bàn để đảo ngược tình thế".
![]() |
Ranieri vững tin ở khả năng lật ngược tình thế của Inter. Ảnh: AFP. |
Bên phía Marseille, HLV Deschamps cũng tỏ ra thực tế khi nói về khả năng đi tiếp: "Chúng tôi mới có lợi thế nhỏ và mọi thứ vẫn rất phức tạp. 1-0 đồng nghĩa với việc Marseille không thể chơi kiểu cam chịu và chờ đợi ở Meazza".
Phương My