Phi công Rudolf Erasmus hôm 7/4 cho biết anh đang điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 4 đồng nghiệp hồi đầu tuần này thì cảm thấy "lạnh bên trong lớp áo sơ mi ở vùng hông".
"Lúc đầu tôi cứ nghĩ chai nước của mình bị đổ, nhưng khi quay sang trái và nhìn xuống, tôi thấy con rắn đang thụt đầu lại bên dưới ghế ngồi của tôi", Erasmus cho hay. "Tôi sững sờ trong giây lát. Có vẻ như não bộ tôi không tin nổi những gì đang xảy ra. Thật không thể tưởng tượng nổi".
Trước khi khởi hành tại sân bay thành phố Welkom, đông bắc Nam Phi, Erasmus nghe những người ở sân bay nói "rằng họ thấy con rắn hổ mang đang tìm nơi ẩn náu dưới cánh máy bay của chúng tôi và nghi ngờ nó đã bò vào nắp động cơ".
Mọi người tìm kiếm trên máy bay, nhưng không phát hiện gì. "Vì vậy chúng tôi cho rằng con rắn đã bò ra ngoài và tiếp tục hành trình vui vẻ của mình", anh nói.
![Chiếc máy bay do phi công Rudolf Erasmus điều khiển và phát hiện rắn hổ mang hôm 3/4. Ảnh: GoldFM 104.3 Welkom](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/08/may-bay-jpeg-1680919944-2221-1680920169.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5K0d0z1AkNyS538pqdN6jw)
Chiếc máy bay do phi công Rudolf Erasmus điều khiển hôm 3/4. Ảnh: GoldFM 104.3 Welkom
Nhưng con rắn dường như đã ẩn nấp và xuất hiện giữa chuyến bay. Sau khi phát hiện nó, phi công Erasmus nói với những người xung quanh, thông báo cho kiểm soát viên không lưu rằng anh gặp "tình huống hơi khó khăn" và cho máy bay hạ cánh gần đó. Cả 5 người trên phi cơ đều bình an vô sự.
Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Phi, đây là rắn Cape Cobra, loài rắn hổ mang màu vàng chủ yếu sinh sống ở miền nam châu Phi. Họ khen ngợi Erasmus "vì đã thể hiện sự dũng cảm hoàn hảo khi hạ cánh máy bay mà không gặp sự cố, dù dưới áp lực cực lớn".
"Anh ấy vẫn bình tĩnh khi đối mặt tình huống nguy hiểm, thể hiện với thế giới rằng anh ấy là đại sứ an toàn hàng không tốt nhất", Poppy Khoza, giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Phi, hôm 7/4 ra tuyên bố.
Theo Viện Đa dạng sinh học Quốc gia Nam Phi, rắn Cape Cobra để lại vết cắn chứa nọc độc và những con trưởng thành có thể dài hơn 1,5 mét. Những người bắt rắn địa phương đã được gọi tới sau khi máy bay hạ cánh, nhưng Erasmus cho biết con rắn đã biến mất. Anh và một số kỹ sư dành hai ngày tiếp theo để tìm kiếm con rắn.
"Họ tháo ghế, thảm và về cơ bản là mọi thứ trên máy bay mà họ có thể tháo, nhưng tiếc là không thấy con rắn đâu", Erasmus nói.
Huyền Lê (Theo CNN)