Một người dân ở khu phố Bhubaneswar, quận Khordha, bang Odisha, Ấn Độ, hôm 12/3 đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện con rắn hổ mang kịch độc mò vào nhà mình và biến mất sau đó. Anh liền gọi cho tổ chức cứu hộ Snake Helpline để yêu cầu giúp đỡ và một tình nguyện viên tên Arun Kumar Baral đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc.
Nghi ngờ con rắn rúc vào một trong những chiếc hộp đựng giày trên giá, Arun cẩn thận lấy từng hộp ra kiểm tra và cuối cùng tìm thấy nó đang cuộn tròn bên trong một chiếc giày thể thao. Con vật đã chui vào hộp thông qua một khe hở nhỏ.
Arun cẩn thận khều con rắn ra khỏi giày bằng gậy chuyên dụng và nhanh chóng tóm gọn nó nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Sau đó, anh bỏ con vật vào trong túi vải và đem đi thả trở lại môi trường tự nhiên tại một khu vực cách xa khu dân cư.
Tổng thư ký của Snake Helpline Subhendu Mallik cảnh báo đây đang là thời điểm các loài rắn thức giấc sau kỳ ngủ đông và chúng có xu hướng mò vào khu dân cư để tìm kiếm con mồi như chuột và ếch. Do đó, người dân nên cảnh giác xung quanh và kiểm tra kỹ các vật dụng trong nhà trước khi sử dụng.
Rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) phân bố rộng khắp tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka ngày nay. Chúng là một trong tứ đại rắn độc gây ra hầu hết các vụ tử vong do rắn cắn trong khu vực. Loài bò sát này có thể dài từ 1 đến 2,2 m khi trưởng thành. Vết cắn của chúng chứa nọc độc thần kinh cực mạnh, có thể đoạt mạng người trưởng thành nếu không được điều trị đúng cách. Ngay cả khi nạn nhân được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong vẫn là 9%.
Đoàn Dương (Theo Newsflare)