Ba ngày qua, khi nước lũ rút, cán bộ UBND xã Thạch Đài dọn phòng làm việc của trụ sở, phát hiện 30 con rắn cạp nia và hổ mang bò dưới nền nhà, trên tường và thành cửa, hoặc nằm cuộn tròn trong các hộp carton.
Nhiều người dân tại các thôn Liên Hương, Liên Vinh dọn nhà cũng thấy rắn ẩn nấp trong chăn, màn, tủ đựng quần áo. Số lượng rắn bò vào nhà từ 3 đến 5 con, mỗi con nặng 1-4 kg, dài từ 0,5-1 m.
"Một số gia đình lo sợ, huy động người dùng gậy đánh chết rắn, gom xác đem vứt chứ không bắt sống", ông Nguyễn Phúc Bảy, Trưởng thôn Liên Hương, xã Thạch Đài nói. Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp nào bị rắn cắn.
![Một con rắn bò trên tường phòng làm việc ở trụ sở UBND xã Thạch Đài, chiều 3/11. Ảnh: Hùng Lê](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/04/ran-bo-vao-nha-dan-7850-1604480129.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wXb7lp6xLWwphW4okpEmjQ)
Một con rắn bò trên tường phòng làm việc ở trụ sở UBND xã Thạch Đài, chiều 3/11. Ảnh: Hùng Lê
Theo Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài, ông Dương Văn Hải, vừa qua địa bàn xảy ra mưa lớn, nước dâng gây ngập đường, các loài rắn sống ngoài đồng ruộng hoặc bụi rậm đã theo dòng lũ bò vào khu dân cư.
"Chính quyền khuyến cáo bà con khi khắc phục hậu quả sau lụt cần mang đồ bảo hộ, đeo găng tay, đề phòng bị rắn độc cắn", ông Hải nói.
Mưa trong các ngày 27 đến 30/10 khiến thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh ngập 0,5 đến 3 m, nhiều xã bị cô lập, nước tràn vào hàng trăm nhà dân.
Sáng 4/11 nước đã rút, chính quyền đang thống kê thiệt hại.