Ramos (phải) tranh bóng với Alexis Sanchez của Barca trong thất bại 1-3. |
"El Clasico luôn là một trận đấu đặc biệt. Thất bại trong các trận đấu này luôn khiến chúng tôi cảm thấy tổn thương hơn bất kỳ trận đấu nào", Sergio Ramos nói.
"Trong hiệp một, chúng tôi đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng tiếc là chúng tôi không có may mắn như các trận đấu khác. Barca đã tận dụng tốt cơ hội của họ. Họ chơi hay và đáng được chúc mừng", hậu vệ người Tây Ban Nha phân tích thêm.
Ramos và đồng đội có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ nhất nhờ công Karim Benzema, trước khi Alexis Sanchez, Xavi và Cesc Fabregas ghi ba bàn cho Barca. Khi tỷ số là 1-0, Real có hai cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng Cristiano Ronaldo đều bỏ lỡ.
Ramos cho rằng Real cần sớm lấy lại tinh thần sau thất bại, tập trung vào trận gặp Sevilla tuần sau. "Liga chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi", Ramos nói. "Chúng tôi chơi ít hơn Barca một trận và nếu chiến thắng, chúng tôi sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu", Ramos nói.
Xabi Alonso - một cầu thủ Tây Ban Nha khác của Real - cũng cảm thấy thất vọng sau trận thua Barca. Alonso tập trung phân tích diễn biến trong hiệp hai: "Chúng tôi đã khởi đầu tốt sau giờ nghỉ nhưng bàn thua thứ hai thực sự khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn. Bàn thua sau đó đã chấm dứt hoàn toàn hy vọng của chúng tôi. Điều đáng tiếc là chúng tôi đã không thể duy trì tỷ số 1-0 lâu hơn".
Giống Ramos, Alonso tự trấn an bản thân và đồng đội sau thất bại: "Trận thua Barca là một thất bại lớn nhưng chúng tôi sẽ không đứng yên. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi với quyết tâm chiến thắng để giành nhiều điểm trong các trận tới".
Thúy An