![]() |
Patrick Rafter. |
Cựu tay vợt số 1 thế giới từng hai lần vô địch Mỹ Mở rộng đã giành ngôi á quân tại Wimbledon hai giải gần đây nhất. Kể từ sau khi thất bại trước Pháp tại Davis Cup tháng 12 năm ngoái ở Melbourne, anh chưa dự một giải đấu nào.
Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, Rafter cho biết: "Thật khó để có thể nói về tương lai. Mỗi ngày tôi lại có một suy nghĩ khác nhau về việc trở lại thi đấu. Có lúc tôi rất hứng thú nhưng nhiều khi tôi lại cảm thấy vô cùng chán nản".
Rafter, 29 tuổi, và cô bạn gái Lara Feltham đang chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời vào tháng 7. Theo ông bố tương lai, "trách nhiệm của các bậc phụ huynh" đã ngăn cản anh trở lại. "Để có thể chơi ở những giải đấu đỉnh cao như Grand Slam, tôi phải luyện tập ít nhất một hoặc hai tháng để làm quen với nhịp độ. Sau đó, tôi phải mất khoảng hai tháng nữa để thường xuyên có mặt tại các giải đấu chính thức", anh nói thêm.
Rafter gặp chấn thương ở vai và cánh tay đã từ lâu. Dù nghỉ thi đấu nhưng anh vẫn chưa thực sự hoàn toàn từ bỏ quần vợt. Tuy nhiên, tay vợt này thừa nhận việc liên tục phải đi đây đi đó khiến anh nản: "Thi đấu ở nước ngoài nhiều là điều vô cùng khó khăn đối với các vận động viên quần vợt. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi phải nghĩ đến hướng đi khác".
H. Linh (theo AP)