Con gái học tới lớp 5 rồi mà chị vẫn phải còn tắm gội cho vì "sợ chúng tự tắm gội không sạch". Lên lớp 9 chị cũng chưa cho chúng rửa chén vì "sợ hư tay, bể chén". Rồi hai cô con gái vào cấp ba, chị vẫn chưa cho chúng nấu cơm "để còn tập trung vào việc học". Nói chung, hai cô con gái của chị chỉ có việc ăn và học, dù nhà chị chỉ ở mức "thường thường bậc trung".
Đi làm trưa về, mặt mày phờ phạc, chị lao vội vào bếp lo cơm nước. Trong khi đó, hai cục cưng nằm chơi trong phòng riêng, nói cười rúc rích đợi mẹ dọn cơm. Tệ hơn nữa là những buổi chiều, chị đi làm về, ghé chợ mua thức ăn. Về đến nhà, trời gần tối, chị luýnh quýnh vừa nấu cơm, vừa làm cá, vừa lột hành, lột tỏi... vừa làm vừa lo chồng về mà cơm chưa xong. Vậy mà chị không hề sai bảo gì con, cứ để cho chúng say sưa xem phim. Tới bữa cơm, một mình chị tất bật dọn lên. Ăn xong, hai "gái cưng" nằm khềnh ra salông vô tư xem tivi. Chị lại lui cui rửa chén, dọn dẹp bếp núc...
Con chị rồi đến lúc phải rời chị, đi học xa. Ngày gái cưng đi thi đại học, chị lo lắng đến rộc cả người. Nó đậu đại học, chị bỏ cả tuần để ở lại Sài Gòn với con: tìm nhà trọ, chỉ cách nấu cơm, giặt đồ... Bao nhiêu là việc cần phải chỉ dạy mà bấy lâu chị đã giành làm hết. Rồi cái màn tập xe cho con nữa, vì từ hồi nào giờ chị toàn đưa đón, hoặc chị bận thì cho con đi xe lam. Giờ đây chị cực mà gái cưng cũng khổ. Từ nhỏ tới giờ cái gì mẹ cũng lo cho hết, nay phải một mình đối diện, tự xoay xở trước bao chuyện, nó lúng ta lúng túng.
Hôm mẹ về quê, cô con gái cứ ôm chặt mẹ, khóc ròng. Mẹ về rồi, gái cưng đi ra ngoài ăn cơm bụi, vì ngán nấu cơm quá, dù mẹ đã dặn đi dặn lại rằng cố gắng tự nấu ăn để tốt cho sức khoẻ hơn. Giặt quần áo mệt quá, nhăn cả da tay nữa, gái cưng đưa ra tiệm giặt ủi. Mới vài tuần, tiền mẹ đưa cho một tháng đã hết vèo. Gái cưng phải chạy đi mượn tiền đợi mẹ gửi lên trả. Cuộc sống thật khó khăn, cô nản lòng, chỉ muốn về với mẹ.
Xong việc lo ăn ở học hành cho con gái cả, chị quay về và rút kinh nghiệm: "Không nên chiều con quá đáng như vậy, vừa khổ nó, vừa khổ mình". Cũng may, út cưng mới học lớp mười một. Chị bắt đầu điều chỉnh lại cũng chưa đến nỗi muộn.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)