Pham Mi Ly -
Popper là một anh thợ sơn ở thị trấn Stillwater hẻo lánh, rất mê phiêu lưu và mơ ước được thám hiểm Bắc Cực và Nam Cực nhưng không có điều kiện. Thậm chí anh còn viết thư cho đô đốc Drake, một chuyên gia thám hiểm để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Đáp lại, đô đốc Drake gửi tặng cho một chú chim cánh cụt thực thụ. Popper vô cùng bất ngờ, vui sướng và đặt tên cho nó là Thuyền trưởng Cook.
|
Bìa cuốn “Bầy cánh cụt nhà Popper”. |
Popper vất vả tạo ra môi trường sống phù hợp với chim cánh cụt ngay trong chính nhà mình. Thế rồi, anh lại được gửi tặng cô chim cánh cụt Greta để làm bạn với Thuyền trưởng Cook và kết quả là thêm 10 chú chim cánh cụt nữa lần lượt ra đời. Gia đình Popper và bầy cánh cụt sẽ ra sao khi trong nhà chẳng còn gì để ăn, cộng với khoản nợ sửa lại tầng hầm thành căn nhà cho bầy cánh cụt và các hoá đơn cá tươi?
Tác giả câu chuyện, Richard Atwater, là một nhà báo và từng là giảng viên ngành văn học cổ điển ở Đại học Chicago, Mỹ. Ông đã chấp bút viết “Bầy cánh cụt nhà Popper”, nhưng một căn bệnh nặng buộc ông phải gác bút và vợ ông, bà Florence Atwater đã hoàn thành cuốn sách.
Sách do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.