Từ: My Tam
Đã gửi: 27 Tháng Hai 2012 9:37 SA
Chào bạn Chi!
Thỉnh thoảng tôi cũng hay vào mục Tâm sự để đọc và rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Tôi đọc tâm sự của bạn và cũng rất hiểu, thông cảm với nỗi đau mà bạn đang gánh, vì hoàn cảnh của tôi thì không xấu bằng bạn nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm về nhà chồng.
Trong suy nghĩ của tôi, gia đình chồng và con dâu không bao giờ có điểm chung hòa thuận thương yêu như gia đình ruột thịt của mình. Tôi chỉ muốm duy nhất một điều là sự tôn trọng lẫn nhau mà thôi, nhưng thực tế thì điều này cũng rất hiếm có gia đình đạt được.
Bạn và chồng bạn không có tình yêu, do đó chồng bạn khó mà chia sẻ những khó khăn với bạn. Với người má chồng như vậy thì cũng khó mà sống chung được với nhau. Bạn là người có công ăn việc làm ổn định, không lệ thuộc vào một ai mà còn gánh vác tất cả nên tôi nghĩ:
Trước mắt bạn nói chuyện cho rõ ràng với chồng về trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Bạn đề nghị ra ở riêng và tất nhiên cả 2 vợ chồng đều phải chung tay xây dựng, dù là ở thuê đi nữa. Nếu chồng bạn không đồng ý thì bạn nên dứt khoát một lần để bạn có dự tính đúng đắn nhất cho tương lai của bạn cũng như con bạn sau này.
Chồng bạn dù có thương con như thế nào đi nữa thì họ cũng không bao giờ hy sinh bản thân họ vì con như người phụ nữ chúng mình đâu. Cho nên dù bạn có chia tay, ở riêng thì tình thương con cũng không giảm và có nhiều cách để thể hiện một khi họ muốn, bạn cũng đừng lo lắng quá về điều này.
Việc 2 nhà ở gần nhau không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở đây là bạn hãy tâm sự với cha mẹ của bạn hết tất cả những gì bạn đang phải gánh chịu khi sống trong gia đình chồng, ý định ra riêng hay ly dị. Tôi tin rằng không có người cha người mẹ nào mà không thương con mình, họ sẽ có những lời khuyên hữu ích cho bạn. Một khi cha mẹ bạn hiểu hết vấn đề khó khăn mà bạn đang phải gánh chịu thì dù 2 nhà có ở gần hay ở xa đi nữa sẽ không thành vấn đề.
Khi bạn đã sống hết mình vì người khác thì sẽ không hổ thẹn với bất kỳ ai khác. Còn người khác có hiểu và thông cảm cho bạn không thì bạn cũng không nên để tâm đến nữa, hãy sống cho mình và cho con bạn nhé. Vài dòng tâm sự cùng bạn, chúc bạn vượt qua những khó khăn này và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.