Thứ bảy, 5/10/2024
Thứ bảy, 1/6/2024, 06:30 (GMT+7)

Ra ngoại thành Hà Nội chụp ảnh sen từ sáng sớm

Từ 4h-5h sáng, đầm sen của anh Nguyễn Văn Thọ ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh hoa sen đầu mùa.

Đầm sen của anh Thọ rộng khoảng 10.000 m2 chỉ trồng sen đơn trắng (bạch liên). Theo anh chủ đầm 39 tuổi việc chăm sóc sen trắng kỳ công và mất thời gian hơn so với sen hồng. Ban đầu, anh chỉ có ý định trồng để bán hoa cho người cắm chơi. Từ năm 2021, nhận thấy nhiều người có nhu cầu chụp ảnh với hoa sen nên anh Thọ mở thêm dịch vụ vào tham quan đầm với giá vé 50.000 đồng một người.

“Đem giống về trồng từ năm 2018, nhưng ba năm gần đây mới bắt đầu có chút thành công”, chủ đầm nói.

Một nhóm khách có mặt ở đầm từ 4h sáng để kịp đón bình minh tại đây và thực hiện bộ ảnh hoa sen với áo dài cách tân.

Chị Đỗ Thị Thủy (người cầm hoa), 35 tuổi, ở huyện Chương Mỹ cùng nhóm bạn diện áo dài trắng để chụp ảnh. Chị Thủy cho biết năm nào cũng tới đầm này vì rộng, có nhiều bối cảnh và góc chụp.

“Nhiều lần tới đây tôi rút ra kinh nghiệm, phải đi chụp từ 5-6h sáng, lúc đó hoa nở đẹp lại không bị nắng gắt”, chị nói.

Anh Lê Tuấn ở quận Cầu Giấy cùng vợ con đến đầm từ 6h sáng. Để có được bức ảnh thấy được nhiều hoa sen, cả nhà chọn đi ra giữa cầu để chụp.

Vợ chồng anh Lê Tuấn, quận Cầu Giấy, Hà Nội ghi lại khoảnh khắc tại đầm.

Sen ở đầm nở từ đầu tháng 4, kết thúc vào cuối tháng 6, cũng là cơ hội cho thợ ảnh kiếm thêm thu nhập.

Anh Phan Văn Tâm, 35 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết ba năm nay thường dẫn khách tới đầm ở xã Tam Hưng, Thanh Oai để chụp vì đây là đầm duy nhất trồng toàn bộ là sen trắng, hoa nở to, có bông đường kính lên tới 36 cm.

Từ đầu tháng 4 tới nay, mỗi tháng anh nhận khoảng 20-30 khách, giá mỗi gói chụp 2-3 triệu đồng. “Sen chụp đẹp nhất là từ 5h đến 9h, đến trưa chiều hoa cụp lại, sẽ khó căn góc hơn, chưa kể trời nắng nóng”, anh nói.

Một khách nữ đầu tư thuê thuyền trong suốt để chụp ảnh, điểm xuyết vài bông sen trắng nở to xung quanh.

Một số khách chọn ngồi giữa đầm để “thả dáng” cùng sen.

10h, đầm sen bắt đầu vắng khách. Theo anh Thọ thường khách chỉ tới vào buổi sáng, chiều lác đác vài người. Từ đầu tháng 5, mỗi ngày vườn của anh có khoảng 50-60 khách.

“Đầm sen ở đây được thay nước liên tục, chăm kĩ nên mới nở đều đẹp. Thỉnh thoảng có khách chụp vào ban đêm, tôi vẫn phục vụ”, anh Thọ nói.

Thanh Nga