Hà Linh
Lý Dực Vân sinh năm 1973 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 1996, cô đến Mỹ, định cư tại nước này và theo đuổi công việc viết văn chuyên nghiệp. Sau 15 năm cầm bút, Dực Vân đã khẳng định được tên tuổi của mình với nhiều giải thưởng văn học uy tín như Frank O’Connor International, Giải PEN/Hemingway, Giải Guardian First Books và Giải California Book... Năm 2010, cô được tờ The New Yorker vinh danh là một trong 20 nhà văn trẻ (dưới 40 tuổi) xuất sắc của Mỹ.
![]() |
Ngàn năm thiện nguyện (A Thousand Years of Good Prayers) lấy bối cảnh đất nước Trung Quốc hiện đại. Cuốn sách tập hợp 10 truyện ngắn đầu tay của Lý Dực Vân, thể hiện lối viết tinh tế và tài hoa. Lý Dực Vân nắm bắt sắc sảo các sắc thái tư duy và hành động trong các câu chuyện, đưa người đọc trực tiếp vào cõi nhân gian có thể tin được. Tập truyện được đánh giá là "những trang viết thông minh, sâu sắc về sự va đập của văn hóa phương Đông và phương Tây, và là câu chuyện về sự hòa trộn giữa thế giới Trung Quốc hiện đại và nước Mỹ ngày nay.
![]() |
Còn Những kẻ lang thang (The Vagrants) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Dực Vân, dựa trên một câu chuyện có thật. Một ngày mùa xuân năm 1979, Cố San bị tử hình vì tội mất lòng tin vào chế độ. Cô mới hai mươi tám tuổi và đã ở tù mười năm. Cha cô, một trí thức, không chấp nhận đứa con gái nổi loạn; còn mẹ cô vô cùng tuyệt vọng vì mất đứa con duy nhất.
Những kẻ lang thang được nhà văn Mỹ, Clolum Mc Cann, đánh giá: "Không gì đúng hơn khi nói Những kẻ lang thang của Lý Dực Vân là cuốn tiểu thuyết mới, phi thường".
Hai tác phẩm do NXB Phụ nữ ấn hành.

