From: Anh Thu
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, March 09, 2004 5:29 AM
Subject: Toi nghiep Quynh qua!
Quỳnh ơi,
Mình theo dõi câu chuyện của Quỳnh từ đầu. Trong câu chuyện này Quỳnh là người đáng thương nhất. Mình rất xúc động cho chuyện tình của người bạn trai của Quỳnh và chị Kh. Sao giống như trong phim Hàn Quốc! Không ngờ nó lại xảy ra trong cuộc đời và Quỳnh là người đến sau và là người đau khổ nhất!
Mình biết Quỳnh còn rất yêu anh ấy, nhưng trong trái tim anh ấy Quỳnh bây giờ không còn gì đâu. Nhìn hình ảnh anh ấy quáng quàng đi tìm chị Kh. trái tim Quỳnh tan nát lắm phải không? Tội nghiệp Quỳnh quá! Quỳnh không có lỗi gì mà hai người kia cũng chẳng ai có lỗi, duyên số không đưa họ đến với nhau. Quỳnh cũng không phải là người phá vỡ hạnh phúc của họ. Trong câu chuyện này, cả ba đều đau khổ. Mà người đau nhất là Quỳnh! Hai người kia, họ đã có một tình yêu với nhau quá sâu đậm, suốt đời này họ sẽ sống vì nhau!
Quỳnh ơi, anh ấy đã muốn sang Pháp tìm chị Kh., dành thời gian cho chị ấy trong quãng đời còn lại này thì mình nghĩ Quỳnh nên để anh ấy an lòng bằng việc động viên anh ấy chăm lo cho chị Kh. trong những ngày cuối đời. Mang căn bệnh đó trong người, chị Kh. chắc là đau đớn lắm. Quỳnh hay quên đi tình cảm riêng của mình trong lúc này mà động viên anh. Mình nghĩ, cho dù Quỳnh có muốn níu kéo anh ấy lại với Quỳnh trong lúc này thì vẫn không thể. Cho nên, hay tạm quên nỗi đau của bản thân mình, và anh ấy sẽ thấy Quỳnh là người cao thượng và tôn trọng Quỳnh nhiều hơn!
Quỳnh à! Mình nghĩ Quỳnh nên tĩnh tâm nghĩ lại, xem xét lại mối quan hệ này, chuyển từ tình yêu sang tình bạn thì tốt hơn cho Quỳnh. Là bạn thân, Quỳnh sẽ quan tâm đến anh ấy chứ không quá đau khổ khi anh ấy dành tâm huyết cho chị Kh. Chứ như Quỳnh còn nặng tình với anh ấy thì... Quỳnh sẽ còn đau khổ.
Quỳnh hãy bình tâm mà lo công việc. Thời gian sẽ nguôi dần nỗi đau này, hãy an ủi là mình đã dành người đàn ông của mình cho một người đang đến gần cõi vĩnh hằng. Quỳnh sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản và cao thượng. Về lâu dài, mình nghĩ Quỳnh sẽ đến với người đàn ông khác toàn tâm toàn ý với Quỳnh hơn. Chứ như thế này liệu Quỳnh có chịu nổi cảnh người ở đây mà tâm hồn ở tận nơi đâu không? Sự dằn vặt, ghen tuông buồn phiền sẽ biến hôn nhân thành địa ngục đó Quỳnh!
Cuối cùng mình chúc Quỳnh mau nguôi ngoai, tìm vui trong cuộc sống và tìm được nguồn vui khác. Hãy xem anh ấy là người bạn thân! Họ đau khổ nhưng có tình yêu mãnh liệt như vậy, chính họ đang là người hạnh phúc nhất đó Quỳnh! Hãy yêu bản thân mình! Quỳnh sẽ không bao giờ giữ được trái tim anh ấy thì hãy để anh ấy sống cuộc sống của anh ấy!
Cầu mong Chúa trời phù hộ Quỳnh mọi điều phước lành! Hãy xem như mình đang là diễn viên của một bộ phim tình cảm bi đát, bộ phim kết thúc, Quỳnh trở về là Quỳnh của ngày chưa quen anh ấy, Quỳnh nhé!
Thân mến,
Anh Thư