![]() |
Sau thời gian dài im ắng, trở lại âm nhạc, Quỳnh Hoa ra liền hai album mới. |
"Romance…" được thực hiện ròng rã trong hơn một năm. Tháng 9/2009, khi ra mắt "Tango 09", Quỳnh Hoa đồng thời tiến hành thu âm những ca khúc cho "Romance...". CD mới của chị gồm 8 ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Nguyễn Vĩnh Tiến và Giáng Son. Nếu "Về bến mơ" cho thấy độ chín về cảm xúc, "Tango 09" là một Quỳnh Hoa hát nhạc xưa mà vẫn trẻ trung, bay bổng thì “Romance…” là sự thăng hoa một cá tính trong không gian âm nhạc hoàn toàn mới. Đây là thử thách rất lớn đối với Quỳnh Hoa khi đi ra khỏi con đường quen thuộc của mình. “Làm nghệ thuật đồng nghĩa với sự dám vượt qua cái cũ” - Quỳnh Hoa tâm niệm.
Giống như “Tango 09”, “Romance…” thể hiện mạnh mẽ tính nhạc trong album. Ở đây, nhạc tính được thể hiện rõ nét trong tác phẩm, hòa âm và giọng hát. Sự gặp gỡ giữa những không gian, những mảng màu dung dị và đẹp đẽ của một Hà Nội ngày xưa leng keng tàu điện và nhộn nhịp hiện tại với những cà phê vỉa hè, khói xe ẩn chứa những góc cạnh, những lát cắt nhỏ tinh tế của thành phố này trong các tác phẩm trong “Romance…” đều là sự tình cờ.
Lúc đầu, Quỳnh Hoa thích một mùa xuân thanh khiết, trong sáng của tác phẩm Vườn em đêm qua nở một nhành mai (Nguyễn Cường) được thể hiện ấn tượng trong album. Rồi nhạc sĩ Minh Đạo, Nguyễn Cường và Nguyễn Vĩnh Tiến đã góp dần tâm tình, tiếng nói của mình vào sản phẩm này để 6 trong số 8 ca khúc đều có dáng dấp của Hà Nội. Có những ca khúc thể hiện một Hà Nội cụ thể như: Hà Nội café (Nguyễn Vĩnh Tiến), Thư Hà Nội (Nguyễn Vĩnh Tiến) và có cả những ca khúc bảng lảng một Hà Nội ở đâu đó như Phố khuya (Giáng Son), Ngập ngừng (Nguyễn Vĩnh Tiến)… Chúng vẽ nên một Hà Nội với những nét chấm phá tinh tế, là góc nhỏ tình cảm của những con người cụ thể ở những thời điểm cụ thể.
![]() |
Nhà thiết kế trẻ Cao Minh Tiến phụ trách hình ảnh và stylist cho CD. Một Quỳnh Hoa trẻ trung, hiện đại và rực rỡ trong nắng vàng Hà Nội là gạch nối quan trọng với tính nhạc trong "Romance...". |
Hà Nội ngày ấy là câu chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến, người xa đất Hà Thành nhiều năm vẫn nhớ về chốn kinh kỳ với những chiếc guốc nhẹ gót trên đường, những người con gái đoan trang, nghèo mà sang, mà thanh lịch. Quỳnh Hoa trở lại cùng nhạc Trần Tiến kể từ lần đầu hội ngộ cùng ông trong chương trình "Chân dung nhạc sĩ" do VTV thực hiện năm 1987.
Trong bảng lảng trữ tình của những giai điệu về Hà Nội, người nghe chắc sẽ giật mình khi tiếp xúc với một không gian âm nhạc khác, rực rỡ và hào sảng với Biển đâu buồn đến thế và Hò biển (Nguyễn Cường). Quỳnh Hoa muốn thử mình trong những góc nhìn khác, đa diện hơn. Nguyễn Cường, một nhạc sĩ sôi nổi và mạnh mẽ trong những khúc ca Tây Nguyên lại cho biết, ông có cảm giác bình yên và thanh thản khi nghe album này.
Quỳnh Hoa không mời ca sĩ nào song ca trong “Romance…”. Chị muốn tự do vẫy vùng, không tiết chế điều gì khi thực hiện album, để khoe những khoảng vang trong giọng hát cực trầm của mình.
N.T.