![]() |
|
Quỳnh Hoa bay bổng trên bìa đĩa. |
Với âm nhạc, Quỳnh Hoa tự nhận đây là một cuộc chơi tốn kém và không thể giúp mình giàu. Chính vì thế, chị thực sự cám ơn người chồng đã luôn hiểu và hy sinh cho vợ. Anh là một kiến trúc sư hơn chị 5 tuổi. Hai người quen nhau khi Quỳnh Hoa được mời làm người hướng dẫn tiết mục văn nghệ cho cơ quan anh. Quen nhau từ năm 1987, sau 4 năm yêu đương, hai người nên vợ, nên chồng. “Tôi hạnh phúc vì yêu và lấy được một người như thế. Tuy ít khi nghe vợ hát hay khen vợ hát hay nhưng tối tối, khi tôi đi hát ở các tụ điểm, dù là chỉ để vui thôi thì anh vẫn đưa tôi đi diễn, ra một góc hút thuốc lá chờ vợ, rồi lại đưa tôi về khi đã diễn xong. Chúng tôi không quá giàu để không băn khoăn đến chuyện tiền bạc nhưng anh muốn tôi có một cuộc chơi có ý nghĩa với âm nhạc” - Quỳnh Hoa tâm sự.
Trong Vol 4 - Tango’09, Quỳnh Hoa tiếp tục dòng nhạc tiền chiến với những giai điệu đẹp đẽ của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Phạm Đình Chương, Dương Thiệu Tước… nhưng với một cuộc lột xác, “trở mình” trong những vũ điệu nóng bỏng và tiết tấu đặc quánh của tango. Nói về sự lựa chọn của mình, Quỳnh Hoa cho biết: “Các bản tango nhanh và chậm đều tạo cảm giác lướt và phiêu, khiến khán giả bị cuốn theo nhịp chân trên sàn gỗ. Việc sử dụng các bản phối mới mang âm hưởng tango sẽ mang cho các bài hát xưa một phong cách hiện đại, gần gũi với giới trẻ, giúp khán giả ngày nay không bị khó chịu bởi cảm giác dài lê thê của âm nhạc đầu thế kỷ 20”.
![]() |
|
Chị tâm sự, sự hậu thuẫn của chồng con chính là động lực cho chị trong cuộc chơi âm nhạc. |
Chọn âm hưởng chủ đạo là vũ điệu tango mạnh mẽ và gợi cảm, Quỳnh Hoa muốn giới thiệu đến công chúng hình ảnh của một Tango’s Lady. Chị vận dụng sở trường nhảy tango của mình trong sự quyến rũ, lả lơi tự nhiên, không khiên cưỡng. Trong nửa năm, hàng loạt bìa đĩa được thiết kế rồi lại phải thay đổi để có được bản thiết kế cuối cùng: hình ảnh Quỳnh Hoa nổi bật với tông màu rực rỡ: Váy đỏ, guốc đỏ, bay bổng, sang trọng trong vũ điệu tango.
Album được phối khí bởi các nhạc sĩ: Phan Cường, Lưu Hà An, Dương Hùng, Dzoãn Nguyên… có phần hòa giọng của Lê Anh Dũng, Đức Long, Quang Hào là ba giọng nam cao hiếm hoi kết hợp với giọng nữ trầm của Quỳnh Hoa tạo nên hai khoảng âm - dương, tối - sáng.
Trong Tango’09, Quỳnh Hoa vẫn cho thấy mối duyên đặc biệt với tác phẩm của Đoàn Chuẩn, người chị có cơ may gặp gỡ từ 20 năm trước. Mối duyên nợ đó được chị chuyển tải ngọt ngào trong Tình nghệ sĩ và Đường về Việt Bắc.
Sau Tango’09, Quỳnh Hoa tiếp tục thực hiện một dự án âm nhạc mới với những sáng tác của Nguyễn Cường, Trần Tiến, Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến do nhạc sĩ Minh Đạo hòa âm. Chị hy vọng album này sẽ kịp ra mắt công chúng yêu nhạc vào cuối năm nay.
Ngọc Trần
Ảnh: Nhân vật cung cấp

