From: Mai Cong Minh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 14, 2006 5:40 PM
Subject: None
Chào Quỳnh,
Hoàn cảnh bạn cũng giống như tôi, dòng họ thuộc hàng giàu có, và cũng bị tuột dốc không phanh một thời gian dài. Nhưng tôi hạnh phúc vì quan điểm của bố mẹ mình, không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời. Bố tôi thường bảo: “Nếu như bố mẹ giàu thì đời các con sẽ khổ”. Và tôi cũng nhận thức như bạn, phải làm thật giàu để lấy lại danh tiếng cho dòng họ. Có rất nhiều cột mốc mà tôi đã phải trải qua:
- Lớp 9: Tôi đòi nghỉ học để làm giàu.
- Lớp 12: Tôi phải thi vào ngành hàng hải để kiếm thật nhiều tiền. Nhưng không được do vướng phải lý lịch.
- Thi ĐH: Tôi không biết phải thi vào ngành nào vì tôi không định hướng được ngành nào kiếm thật nhiều tiền. Cuối cùng, tôi theo bạn bè thi vào Bách khoa.
Cuộc sống luôn phải đối mặt những vấn đề khó khăn của nó. Suốt quá trình, tôi đi học, tôi luôn mặc cảm với bạn bè vì nhà mình nghèo, nhưng không vì đó mà tôi phải tủi thân. Do tôi học cũng khá, nhưng không giỏi, chỉ khi nào tôi muốn danh hiệu gì đó thì tôi mới phấn đấu. Do học khá nên tôi thường học ở những lớp chuyên, như bạn biết ở TP HCM này, học sinh lớp chuyên hơn 80% là con nhà khá giả. Bạn biết làm sao tôi có thể chơi thân với những đứa bạn này, vừa phải học giỏi, vừa phải có tiền. Điều hay đến với tôi là đám bạn tôi thích đánh bài sau giờ học, và tôi đã lấy chuyện này để kiếm tiền khi còn đi học, lẫn khi tôi là sinh viên.
Đến khi tôi ra trường, tôi có cơ hội kiếm thật nhiều tiền, có thể kiếm một ngày bằng lương một tháng của một người do công việc của tôi khá tế nhị, mua sắm. Nhưng tôi không làm thế do lúc này gia đình tôi cũng đã tạm ổn. Các anh chị và tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Cuộc sống gia đình khá hơn nhiều.
Cái thứ hai, tôi giống bạn, tôi cũng có một mối tình khi học sinh và sinh viên, hơn 10 năm trời. Nhưng tôi cũng từng nghĩ như bạn, phải kiếm thật nhiều tiền và phải làm cái gì đó cho đáng làm tấm nam nhi quân tử. Và tôi đã mất cô ấy vì cô gái không thể chờ đợi lâu như thế? Và tôi đã hụt hẫng thật nhiều và cũng đau khổ. Với tôi bây giờ khó mà có một tình yêu như thế, trong thâm tâm tôi luôn cầu chúc cô ấy thật hạnh phúc.
Bây giờ đối với tôi và gia đình mọi thứ cái gì cũng tạm, tôi nghĩ đến một người con gái cho mình, nhưng cũng khó cho tôi do những quan điểm sai lầm của mình.
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn hướng về phía trước, cho dù tôi có già đi nữa, cho dù tôi gặp một người con gái không như mong muốn. Nhưng đó vẫn là ý trời, tôi cũng mong bạn như vậy, hãy luôn tận hưởng từng phút, từng giờ, từng ngày... mà cuộc sống đã đến với bạn.
CMM