From: Cong VISCO
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 21, 2006 1:02 PM
Subject: Chia sẻ cung nhau
Quỳnh thân mến!
Bà hãy tin yêu cuộc sống đi, xung quanh ta vẫn nhiều người như ta và còn buồn hơn ta về chuyện tình cảm. Thời trước thì đúng là đã già nhưng thời nay thì "thường thôi" vì bà học xong cũng đã 24-25 tuổi rồi, chỉ còn vài ba năm đi làm kiếm tiền để chuẩn bị cho cuộc sống riêng đâu đã là nhiều. Nhưng cũng đừng nghĩ về tiền nhiều quá bà ạ! Tình và tiền nó không hay đi cùng chiều với nhau đâu, bà có thể có phép lựa chọn để làm sao cả hai đều trung hoà là hay hơn.
Chứ cũng đừng nghĩ khi ta có tiền ta sẽ lấy được một người yêu mình đem lại hạnh phúc cho mình. Đó chỉ là trường hợp có thể, chứ cái gốc của tình yêu đích thực là tình cảm thực của con người yêu thực sự. Mong bà đưa ra phép lựa chọn hợp lý, còn về mê tín thì ta cứ cho rằng ta chưa đứng duyên đứng số nên chưa thấy người cùng hợp rồi sẽ có ngày ta tìm thấy lo chi gì.
Để làm được điều đó theo tôi bà hãy cứ vô tư cho mọi việc nhưng đừng quên cũng phải để ý đến các "vệ tinh" đang bay xung quanh ta xem có "cái " nào phù hợp với mình không. Nếu có nên làm chủ nó cũng là vừa, để khỏi phải nghĩ ta đang ở "cô đơn đỉnh VIP".
Chúc bà hạnh phúc bên người yêu mình! cong-buscomm@viscohn.com