Chồng không hề đóng góp đồng nào dù tòa quyết định mỗi tháng anh phải góp ba triệu đồng. Nói về chồng tôi, từ khi lấy nhau 11 năm, anh gần như không có việc làm ổn định, thỉnh thoảng môi giới được mảnh đất, căn nhà, anh sẽ lấy tiền đó chi tiêu. Tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi lo liệu. Tính tôi tiết kiệm, cũng biết tính toán nên năm 2017 mua được căn nhà tập thể trị giá 800 triệu đồng, trong đó chồng đóng góp 50 triệu đồng, còn lại là tiền của tôi. Tính chồng không làm ra tiền nhưng hay sĩ diện, đi đâu ai hỏi cũng bảo mở công ty riêng, rồi làm quản lý chỗ này chỗ kia.
Đỉnh điểm khi tôi mang bầu bé thứ hai, chồng nghe theo bạn bè về đòi bố mẹ vay ngân hàng hộ một tỷ đồng để làm ăn. Tôi biết chồng lông bông, khuyên ông bà đừng có vay nhưng ông bà không nghe, còn nói nhà của bố mẹ, bố mẹ tự quyết. Một năm sau đó, người ta đến nhà đòi nợ, mọi người mới vỡ lẽ chồng tôi nợ bên ngoài 1,3 tỷ đồng cộng với một tỷ đồng vay ngân hàng nữa. Ông bà phải bán ngôi nhà đi để trả nợ. Cả nhà truy hỏi, anh ta vẫn khăng khăng bảo không chơi bời, mất tiền là do bạn bè lừa gạt. Tôi nói nặng nhẹ thì anh ta bảo: "Bán nhà của bố mẹ tao, có phải của mày đâu mà mày nói".
Sau khi bán nhà ở quê, ông bà lên Hà Nội ở cùng với gia đình tôi. Khi đó tôi mới sinh bé thứ hai, áp lực, mệt mỏi vô cùng; vì thế xin công ty đi làm sớm vừa có thêm thu nhập vừa giải tỏa tâm lý. Hàng ngày một mình đi làm nuôi sáu miệng ăn, chồng vẫn vậy. Sáng tôi đi làm anh ta vẫn ngủ. Con cái ốm đau, đêm hôm vất vả anh ta mặc kệ tôi hết. Bố mẹ chồng cũng cứ im lặng, chẳng nhắc nhở gì con trai đi tìm việc làm. Nếu tôi nói anh ta đi làm công nhân, xe ôm thì anh ta chê ít tiền, khinh thường. Thế rồi chồng tôi dính vào cờ bạc trên mạng, lúc nào cũng nghĩ sắp đổi đời, tự nhận mình giỏi giang. Không biết bằng cách nào anh ta vay mượn bên ngoài thêm 500 triệu đồng để chơi. Khi họ đến nhà đòi tiền, sức chịu đựng của tôi đã vượt ngưỡng, trước mặt những người đòi nợ tôi chửi anh ta không tiếc một lời nào.
Tôi quyết định ly hôn bằng mọi giá, ngôi nhà đang ở là công sức của tôi nhưng anh ta đòi chia một nửa, lấy 600 triệu bảo để trả nợ và có vốn làm ăn. Bố mẹ chồng được họ hàng ở quê cất cho ngôi nhà nhỏ để về ở. Đến hiện tại chúng tôi đã ly hôn một năm. Thời gian đầu sau khi tiêu hết tiền, anh ta vẫn nhắn tin hỏi vay, nhưng khi bị tôi mắng xối xả, nhiều lần không cho nên không hỏi nữa. Giờ anh ta đi làm công nhân nhưng thỉnh thoảng vẫn xin tiền bố mẹ hoặc vay mượn khắp nơi. Ly hôn không bao giờ là dễ dàng với phụ nữ, hiện tại tôi một mình nuôi hai con, tiết kiệm trả khoản nợ vay để trả cho chồng cũ, nhưng thấy đôi vai mình đã nhẹ hơn rất nhiều. Đã 10 năm chịu đựng, nhiều lần muốn chấm dứt nhưng chưa đủ quyết tâm, giờ đây tôi thấy mình đã làm được. Mong nhận được những sự động viên, chia sẻ của các bạn.
Minh Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc