![]() |
Tiền đạo Robson Lino (đỏ, Gạch Đồng Tâm) uy hiếp khung thành Tiền Giang. |
Ba đội chủ nhà giành trọn 3 điểm đầu tiên là Khánh Hoà, Gạch Đồng Tâm và QK7, nhưng các trận thắng của họ chẳng lấy gì làm dễ dàng.
Khánh Hoà dù giờ chót đã có hai cầu thủ Nga hợp lệ và lần lượt sử dụng 4 "hàng ngoại" trong đội hình, nhưng phải đến phút thứ 72 mới mở được tỷ số do công của "hàng nội" Duy Tiến. Cũng chính cầu thủ này sau đó phối hợp để Thiện Hảo ấn định tỷ số 2-0 trước Bình Dương ngay ở phút cuối. Đây là trận đấu rất căng thẳng với 1 thẻ đỏ (Konstanstin), 3 thẻ vàng cho Bình Dương và 6 thẻ vàng cho Khánh Hoà.
Đội Gạch Đồng Tâm cũng phải đến phút thứ 80 mới giúp cho hơn 50.000 khán giả nhà thở phào nhẹ nhõm khi Phạm Anh Tuấn ghi bàn thứ hai vào lưới Tiền Giang. Trước đó, dù nắm quyền chủ động và Rocha sớm mở tỷ số, nhưng khả năng kết thúc của các cầu thủ chủ nhà rất yếu nên không thể tận dụng được ưu thế.
Trận đấu của QK7 và Hải Quan tới phút thứ 80 mới có bàn mở tỷ số bằng một cú đánh đầu của Nguyễn Anh Tuấn (QK7). Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Dù chỉ có 500 khán giả, nhưng đây cũng là một trận đấu rất căng thẳng, nhất là khi Hải Biên (QK7) vào sân. Nguyễn Vinh Anh Tuấn (Hải Quan) bị thẻ đỏ do giẫm vào mặt đối phương. Đội bóng này còn lĩnh thêm 5 thẻ vàng.
Hoàng Anh-Gia Lai và Đồng Tháp là hai động bóng giành được 3 điểm trên sân khách. Cần Thơ quá yếu so với đội bóng mới từ V-League xuống chơi ở giải hạng Nhất, Đồng Tháp nên đành chấp nhận tỷ số thua 1-4 ngay trong ngày ra quân. Các bàn thắng của Đồng Tháp được ghi do công của Quang Hùng, Văn Hùng, Thanh Tuấn và Minh Nghĩa. Hoàng Anh-Gia Lai chơi trên chân Lâm Đồng nhưng chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng do công của Tấn Thật từ quả phạt đền. Ở trận đấu còn lại, ACB hoà Thanh Hoá 1-1.
(Theo Thanh Niên)