From: N.K.T.
Sent: Friday, September 24, 2010 3:26 PM
Chào Xuân!
Mình cũng có ý kiến góp ý, hiện tại bạn nghi ngờ lòng tốt của thầy là đúng, vì không ai cho không đi thứ gì đâu, cuối cùng họ cũng muốn lấy lại những gì họ cho đi, và nhiều khi còn lấy lại nhiều hơn, bạn sẽ mất đi nhiều hơn.
Mình cũng từng giống như bạn rồi. Lần đầu tiền mình đi làm, ông sếp đó cũng đã có vợ con đàng hoàng và vợ lại rất đẹp, làm trong ngành du lịch. Ông ta rất tốt với mình, vừa làm chưa được bao lâu, ông ấy tỏ ý muốn giúp đỡ mình, mua điện thoại, mua xe cho mình, ông ấy rất lịch sự và hiểu ý người khác.
Ông ấy độ tuổi ba mình, nên những cử chỉ như nắm tay, hôn lên đầu mình, mình vẫn nghĩ đó là những cử chỉ của sự quý trọng như ba của mình. Có những lúc mình rất nghi ngờ, rồi sau đó ông ấy tỏ ra bình thường, mình cũng lãng quên đi. Nhưng đôi khi có những lúc trong công việc ông ấy giống như không coi mình ra gì. Nên mình phân vân thực sự ông ấy là loại người nào, có khi êm đềm, có khi giận dữ, khi lịch sự, khi thô lỗ.
Có những lần đi giao hàng, hay giới thiệu sản phẩm ông ấy cũng muốn mình đi theo để giao tiếp, học hỏi. Cũng vì điều kiện, mình làm đó 2 tháng rồi nghỉ việc để về làm cho gia đình. Lần cuối cùng đi giao hàng, ông ấy đưa mình vào khu resort, ăn uống ở đó cho qua giờ trưa. Ông ấy có ý muốn vào một phòng riêng, mình đã nhất định không đồng ý và lúc đó mình thật sự nhận ra bộ mặt của ông ta. Mình quyết định ra đi, quyết định nghỉ việc thật sự đúng đắn.
Bạn là người có năng lực và tương lại sau này còn rất dài. Bạn tự mình phấn đấu, không cần nhờ vào người khác, cũng có thể đứng vững, vì vậy đừng nên hấp tấp, không nên đi đường tắt mà phấn đấu bằng sự nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, không vô ích với bạn đâu. Bạn đừng để ông ấy nắm khuyết điểm của bạn, hãy cứng rắn, cân nhắc, vì bạn có thể bị lợi dụng. Ai cũng có nhận thấy được thầy của bạn đang có ý giúp đỡ bạn, nhưng sự giúp đỡ này có thể khiến bạn trả giá đắt đấy.
Bạn nên giữ khoảng cách xa với thầy đó đi, chỉ có thể là thầy trò trên lớp thôi. Nếu thầy muốn giúp đỡ bạn thì hãy dạy bạn những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm để sau này bạn ra trường thêm tự tin và vững chắc hơn.
Mong bạn suy nghĩ!