|
Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều chịu sự chi phối của bầu Hiển. Ảnh: TTVH. |
Với việc hai CLB Hà Nội T&T và Đà Nẵng đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League, trong khi CLB Hà Nội không có đối thủ ở giải hạng nhất và gần như sẽ cầm chắc một vé lên chơi ở V-League 2013, có thể nói bầu Hiển đang là ông bầu quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay ở cấp độ CLB.
Tình trạng "một ông chủ hai đội bóng" vốn đã bị xem như cái gai của V-League. Đa số các đội bóng khi được hỏi đều không cho rằng nên tiếp tục để hiện tượng này tồn tại, bởi như thế sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và nguy cơ khó lường. Bản thân cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể là Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, cũng đã không dưới một lần nhắc nhở lãnh đạo VFF trong những cuộc họp do VFF tổ chức.
Trong cả hai bản Quy chế bóng đá chuyên nghiệp gần nhất (bản năm 2010 và năm 2012) đều có quy định rõ ràng về việc không cho phép một nhà tài trợ được tài trợ cho nhiều CLB ở cùng một giải đấu có lên xuống hạng. Nhưng tình trạng "một ông chủ hai đội bóng" vẫn ung dung tồn tại suốt từ mùa giải 2009 tới nay.
Cụ thể, khoản 1 Điều 67 (Nhà tài trợ) của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2010 và khoản 1 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012 mới được ban hành ngày 25/4 đều quy định: "Nhà tài trợ không được tài trợ cho nhiều CLB, đội bóng trong cùng một giải có lên xuống hạng".
Và không chỉ là "một ông chủ hai đội bóng", nếu sắp tới CLB Hà Nội được lên chơi ở V-League 2013 thì khi ấy trong tay bầu Hiển sẽ có tới 3 đội bóng ở giải vô địch quốc gia. Thậm chí, không loại trừ khả năng sau khi CLB Hà Nội thăng hạng chuyên nghiệp rồi thì bầu Hiển sẽ tiếp tục đầu tư để Trẻ Đà Nẵng tìm vé thăng hạng V-League ở các mùa bóng tiếp theo. Khi ấy kịch bản "một ông chủ 4 đội bóng" sẽ không còn là câu chuyện chỉ để nói cho vui.
Nếu VFF mạnh tay và quyết liệt ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ không có tình trạng "một ông chủ hai đội bóng" hay "một ông chủ ba đội bóng". Đấy là hậu quả trông thấy của việc "thả gà ra đuổi", khi con gà phát triển tới mức đủ lông đủ cánh thì người thả gà không còn khả năng bắt nó trở lại, dù đã nhận thấy rõ những tác hại do nó gây ra.
Khi đã khó kỳ vọng vào khả năng VFF giải quyết triệt để vấn đề "hai trong một", giờ đây may ra chỉ còn VPF mới có thể xử lý vấn đề này.
Bầu Kiên cũng đã đề cập tới tình trạng "một ông chủ hai đội bóng" trong bài phát biểu gây chấn động ở Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, nhưng đến nay bầu Kiên và các cộng sự trong bộ máy VPF vẫn chưa thể động "dao kéo", dù nắm đủ quy chế trong tay.
Phần lớn các văn bản pháp lý hiện hành của VFF đều được xây dựng dựa trên hành lang pháp lý của AFC và FIFA, chỉ có một vài điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Khi AFC và FIFA không cho phép sự tồn tại của tình trạng "một ông chủ hai đội bóng" thì chẳng có lý do gì để người ta phải tìm cách bảo vệ và duy trì sự bất cập này.
Trong trường hợp bầu Hiển không muốn tạo thêm sự chú ý cho mình bằng cách chuyển giao suất chơi V-League 2013 cho một đội bóng khác (Hải Phòng chẳng hạn) thì V-League 2013 sẽ giảm bớt nguy cơ rối loạn vì tình trạng "một ông chủ 2 đội bóng". Nhưng từ đây lại nảy ra một vấn đề đau đầu khác, rằng nếu một số ông bầu khác cũng làm như bầu Hiển, tức là nuôi thêm vài CLB ở giải hạng Nhất, đầu tư chăm chút để giành quyền thăng hạng V-League rồi sau đó bán lại suất chơi V-League cho bất cứ ai có nhu cầu, thì không hình dung nổi hai giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất quốc gia sẽ thành cái gì.
Sẽ cómột đội bóng nhởn nhơ vừa đá vừa chơi nhưng rốt cuộc cũng vẫn trụ lại V-League nhờ mua suất chơi của CLB khác. Một số đội bóng khác không có điều kiện thì phải ngậm ngùi xuống hạng và đối mặt với nguy cơ có thể không bao giờ trở lại hạng chuyên nghiệp được nữa.
Cần phải biết rằng để đưa một đội bóng từ hạng Nhất trở lại V-League sau khi bị xuống hạng có thể phải tốn đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng cái giá để mua lại một CLB đang chơi ở V-League thì không đắt đến thế. Có thể lấy con số 60 hay 80 tỷ đồng mà bầu Thụy từng rao cho ai muốn mua lại Sài Gòn Xuân Thành hồi đầu mùa bóng năm nay làm ví dụ.
Người xưa đã rất có lý khi nói: "Cái sảy nảy cái ung" để chỉ sự việc nhỏ biến thành sự việc lớn do giải quyết không kịp thời, và những gì đang xảy ra với tình trạng "một ông chủ 2 đội bóng" ở V-League chính là một dẫn chứng cụ thể và tiêu biểu.
Thể Thao & Văn Hóa