![]() |
|
Diễn viên Quyền Linh. |
- Anh xoay xở thế nào trong vai trò mới?
- Cách đây 2 năm, mình cũng mở một nhà hàng để tiện “nhậu” luôn, nhưng lúc đó không có kinh nghiệm quản lý và mình cũng mải vui chơi nên phải dẹp tiệm. Lần này, mình đã tu chí rồi. Hơn nữa, mình có thuận lợi là được hợp tác với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Nhàn, anh ấy sẽ hỗ trợ rất nhiều những lúc mình đi đóng phim xa.
- Tại sao anh không đặt tên là Quyền Linh để mọi người dễ nhớ?
- Mình cũng nghĩ mãi về cái tên, nếu gọi là áo cưới Quyền Linh thì nghe chừng hài hước quá và cũng mượn danh nghệ sĩ khi làm kinh doanh. Thế là mình quyết định đặt tên là Thái Nhàn.
- Mấy năm trước anh còn là kẻ không nhà không hộ khẩu, còn bây giờ thì sao?
- Mình chưa giàu có gì, nhưng cũng mua được căn nhà trả góp, rồi có chút vốn còm để kinh doanh. Bây giờ mình tu chí, chịu khó “cày” nên cuộc sống cũng tạm ổn, chỉ còn thiếu một cô dâu để được làm chú rể thật sự ngoài đời, chứ cứ cưới giả hoài trên màn ảnh, chán lắm rồi!
- Thế đã có cô gái nào trong tầm ngắm của anh chưa?
- Mình ngắm nhiều người lắm đấy chứ! Nhưng chẳng cô nào chịu cả.
(Theo ĐAKT)
