![]() |
Câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa anh chàng trẻ tuổi, điển trai với cô gái bán bia ôm và bà giám đốc giàu có đã ngoài 40 tuổi (do Minh Hòa đóng). |
Đây không phải là vở kịch kinh dị đầu tiên của sân khấu miền Bắc. Trước đó, nhà hát Tuổi trẻ từng giới thiệu tới khán giả Quỷ nhập tràng và được đánh giá khá cao. Nhận thấy đề tài kinh dị đang cuốn hút người xem, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN quyết định chọn kịch bản của Vương Huyền Cơ từng ra mắt tại Sân khấu Kịch Sài Gòn cuối năm 2010 với tiêu đề Quỷ để dàn dựng lại. Quỷ ám cũng được coi như con bài chiến lược của Trung tâm trong lần ra mắt khán giả kể từ ngày được thành lập.
Trên một sân khấu bối cảnh rất đơn giản, chưa đến 10 nhân vật xuất hiện, ánh sáng rất ít, chủ yếu là đỏ và xanh, âm thanh mạnh, rùng rợn và đột ngột, cách kết thúc khá bất ngờ, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Những cái tên tham gia vở kịch như Hiệp “Gà”, Minh Hòa, Hoàng Lan, Quang Tèo, Công Lý cũng đem lại một sức hút lớn. Trong đêm diễn thử, rạp vang lên không ít tiếng hét của người lớn và tiếng khóc của trẻ con ở mỗi đoạn cao trào. Nhiều người khi xem xong bước ra ngoài cho biết, vẫn còn sởn hết gai ốc. Trên vé có ghi rõ khuyến cáo: Trẻ em và những khán giả mắc bệnh tim không nên xem vở diễn này. NSƯT Trần Nhượng - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật sân khấu - thừa nhận, lời khuyến cáo vừa là sự thực vừa là chiêu PR gây tò mò cho khán giả.
![]() |
Hình ảnh người vợ chết oan luôn hiện về ám ảnh người đàn ông phụ bạc. |
Trong tình hình ảm đạm của sân khấu miền Bắc, việc đầu tư một vở kịch tiền tỷ là sự mạo hiểm lớn, NSƯT Lê Chức cho biết. Nhiều năm gắn bó với ngành, Lê Chức tâm sự, ông rất buồn trước thực tại: sân khấu miền Nam hàng đêm đều đỏ đèn, khán giả xếp hàng mua vé, trong khi miền Bắc ngay cả được tặng vé cũng chẳng ai hào hứng đi coi. “Hai vở kịch rất ăn khách của sân khấu kịch Phú Nhuận là Mẹ và người tình, Nỏ thần của đoàn Vân Tuấn khi ra ngoài Bắc cũng chỉ diễn được hai đêm. Đêm đầu tiên bán được 6 vé, đêm thứ hai là 14 vé dù đoàn kịch có đến hơn 50 người với toàn những gương mặt tên tuổi: Hồng Vân, Bình Minh, Lan Phương…” - Lê Chức đưa ra bằng chứng. Em trai NSƯT Lê Mai khẳng định, để sân khấu miền Bắc có thể trở lại thời huy hoàng cần 3 chữ T: “Tâm - Tầm - Tiền. Tâm thì sẵn. Tầm rồi sẽ có. Tiền thì không biết sẽ lấy đâu ra”.
Dồn sức cho Quỷ ám, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật sân khấu cố gắng để mỗi tuần có thể diễn một buổi. Đây được xem là tiền đề cho những dự án dàn dựng vở mới tiếp theo của trung tâm, đồng thời hiện thực hóa những ý tưởng như: Liên hoan hài kịch, Liên hoan sân khấu thử nghiệm, liên hoan sân khấu hóa trang.
Ngọc Trần