Nhạc sĩ Quốc Trung đã đăng một status trên Facebook về tình trạng nhạc "rác" hiện nay: "Các bạn đừng quên nói đến vấn đề là tại sao những sản phẩm đó lại đến được với công chúng? Phải chăng các cơ quan quản lý đã gỡ bỏ kiểm duyệt hay bó tay với những nơi "sẻ chia" nghệ thuật đó. Mình đã cảnh báo điều này trước đây và có thể nói là vì nó nên mới bị "đánh đập" liên tục như vậy...".
Status liên quan đến một bài báo mà nhạc sĩ đính kèm, nói về những ca từ mà người viết cho là "rác" trong nhiều bài hát Việt trên mạng.
Quốc Trung nhấn mạnh thêm: "Bạn có tin rằng những bài hát đó được đưa lên mà admin không biết hay không? Cứ để ý những “quảng cáo” gắn với tác phẩm đó thì biết ngay thôi".
Quan điểm của nhạc sĩ Quốc Trung về việc mạnh tay xử lí các trang chia sẻ nhạc nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Facebooker Minh Thành nói: "Các ca khúc “thảm hoạ” vẫn còn có đất tồn tại là nhờ các trang chia sẻ nhạc “nuôi sống”. Rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến hiện nay không thiếu những bài hát nhảm nhí, có ca từ sáo rỗng. Nếu các trang nhạc đó kiểm duyệt tốt thì liệu những bài hát thuộc dạng “thảm hoạ” có xuất hiện rộng rãi tới công chúng hay không?".
Mặc dù vậy, chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Trung cũng nhận được những ý kiến trái chiều. Facebooker Hoàng Huy cho biết: "Vậy ai phạt Youtube và Facebook đây các bác? Cuối cùng công chúng sẽ là người phán xét, những ca khúc hay sẽ tồn tại mãi theo thời gian cho dù nó bị gọi là nhạc rác".
>> Xem thêm: Nhạc của Yanbi và Mr.T cợt nhả về tình dục bị 'ném đá'