- Khán giả thấy Quốc Thiên không quá bất ngờ khi chiến thắng. Anh giải thích thế nào?
- Tôi vui chứ. Danh hiệu Thần tượng âm nhạc là bước ngoặt lớn và ấn tượng nhất mà tôi có được. Nhưng trong một cuộc thi mà tính may rủi đặt lên hàng đầu, tôi cũng như các bạn phải luôn chuẩn bị cho mình cảm giác bị rớt, dù biết rằng bản thân có khả năng.
Như từng chia sẻ trước đêm thi cuối cùng, tâm lý của tôi rất thoải mái. Tôi xem đó đơn thuần là đêm trình diễn nên cố gắng thể hiện hết những gì mình có cho khán giả thấy và tin mình đã làm tốt. Thêm nữa, tình cảm của tôi và anh Duy rất tốt nên không hề cảm thấy có sự cạnh tranh gay gắt. Chúng tôi cùng bình tĩnh đón chờ kết quả.
![]() |
Nụ cười chiến thắng của Thần tượng âm nhạc 2008. Ảnh: K.H. |
- Giả sử kết quả không như mong muốn, anh sẽ thế nào?
- Tôi nghĩ, khi được thì vui mừng còn không được thì vẫn phải tiếp tục. Mình vẫn phải là mình, cố gắng hơn nữa. Việc tôi cùng Thanh Duy vào đến đêm gala cuối cùng đã có thể gọi là chiến thắng rồi. Đây là bệ phóng để cả hai phấn đấu cho sự nghiệp ca hát của mình. Tôi mong khán giả tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi trên bước đường sắp tới.
- Anh nhận xét thế nào về đối thủ của mình?
- Thanh Duy rất thông minh. Chưa qua trường lớp âm nhạc và biểu diễn trên sân khấu nhưng khả năng thích ứng và học hỏi của anh rất nhanh. Lợi thế của Duy là phong thái tự tin và trẻ trung trên sân khấu. Chỉ nhìn biết ngay anh là người vui vẻ. Cũng chính tính cách này mà tình cảm giữa 2 đứa rất tốt. Thật trùng hợp, chúng tôi được xếp ở chung phòng với nhau ngay từ đầu vòng gala và thân thiết đến cuối hành trình. Tình anh em ăn ý, quý mến nhau cũng là điều đọng lại trong tôi sau cuộc thi này.
- Trải qua hơn nửa năm theo đuổi hành trình Thần tượng âm nhạc, anh rút ra được điều gì có ích cho mình?
- Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cuộc thi mang lại và thấy mình trưởng thành rất nhiều. Điều học được lớn nhất là sự phấn đấu đổi mới không ngừng. Ngay từ đầu cuộc thi, tôi nhận thấy Vietnam Idol đòi hỏi mỗi thí sinh rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là khả năng làm hài hòa cá tính của mình với sở thích của số đông. Tôi đã lắng nghe, tìm tòi, sáng tạo để chinh phục nhiều đối tượng khán giả.
![]() |
"Son" - tiết mục trình diễn làm Quốc Thiên hài lòng nhất cuộc thi. Ảnh: Galaxy. |
- Việc cố gắng chinh phục nhiều lớp khán giả ở từng đêm gala có khi nào làm anh ép mình khiên cưỡng đến đánh mất bản sắc riêng của mình?
- Cuộc thi Vietnam Idol đòi hỏi mỗi người phải tự nỗ lực để thu hút càng nhiều người ủng hộ mình càng tốt. Nên tôi đã cố gắng trải lòng mình ra để hài hòa với tất cả. Nói như thế không có nghĩa là đánh mất nét riêng của mình. Mọi người có thể thấy dù tôi hát các bản tình ca chậm hay ca khúc sôi động, trẻ trung thì vẫn giữ được chất trữ tình chứ không thay đổi hẳn.
Còn khi ra khỏi cuộc thi, tôi vẫn chọn dòng nhạc trữ tình để ấn định phong cách. Nhưng vì tôi còn trẻ (20 tuổi) nên khi tiếp cận với các bạn sinh viên, học sinh Quốc Thiên vẫn phải trẻ với mọi người. Cái chính là mình chọn được bài nhạc phù hợp đối tượng. Nhạc trẻ bây giờ cũng có nhiều bài sang trọng, trữ tình, đủ khả năng tồn tại lâu trong lòng công chúng giống như các bài nhạc xưa.
- Nhiều nhận xét của 3 vị giám khảo rất thẳng thắn. Có khi nào anh cảm thấy mình không được thoải mái khi nghe?
- Từ vòng gala, tôi nhận được rất nhiều khen chê từ nhiều phía chứ không chỉ từ Ban giám khảo. Nhưng thú thực tôi không cảm thấy phật lòng chút nào. Tôi nhìn nhận những lời góp ý, tiếp thu và sửa đổi. Nhất là những lời nhận xét và góp ý rất thẳng thắn của anh Hồ Hoài Anh và chị Siu Black. Từ lời khuyên của anh chị "em nên diễn trước gương và biết chọn thế mạnh cho mình", tôi thấy mình thực sự thay đổi. Tôi không còn đứng một chỗ để hát mà đã biết di chuyển, biết diễn trên sân khấu.
Khi xem lại các tiết mục dự thi của mình, tôi bất ngờ và không tin mình có thể diễn được như thế. Hình ảnh chàng say rượu có phần điệu đàng trong ánh mắt, cử chỉ hay chú hề tưng bừng chào xuân khác hẳn chàng Quốc Thiên trước khi tham gia Vietnam Idol. Đó là những cái làm được và tôi hạnh phúc vì nó.
![]() |
Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Quốc Thiên chọn con đường ca hát để giúp gia đình mình. Ảnh: Galaxy. |
- Dư luận cho rằng Vietnam Idol 2008 không chất lượng và gây ấn tượng nhiều như năm đầu tiên. Ý kiến của anh, với tư cách là người thắng cuộc?
- Tôi nghĩ có nhiều cái khác nhau trong khoảng thời gian giữa 2 năm. Không gian, con người và cả hoàn cảnh sống tác động nhiều vào mỗi năm thi nên chắc chắn hai lần Vietnam Idol phải khác nhau. Chất lượng sẽ do khán giả đánh giá. Riêng tôi và các thí sinh khác đã luôn phấn đấu hết mình, không quan tâm đến dư luận để luôn trình diễn tốt nhất có thể.
- Anh có dự định thử sức mình ở cuộc thi nào khác?
- Tôi sẽ không tham gia cuộc thi nào khác trong nước. Tôi biết thí sinh của cuộc thi này mà nhảy sang một cuộc thi khác sẽ tạo ra dư luận rất lớn. Và tôi không muốn điều đó.
Thay vào đó, tôi sẽ chuyên tâm cho sự nghiệp âm nhạc của mình dưới sự giúp đỡ của công ty Music Faces. Cũng có nhiều ý tưởng kịp hình thành, nhưng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết khi đã lên kế hoạch cụ thể.
Trần Quốc Thiên sinh ngày 9/4/1988 tại Đồng Nai. Hiện anh là sinh viên năm 2 khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM. Tại cuộc thi Vietnam Idol, Quốc Thiên được đánh giá cao về giọng hát dày, ấm, đậm chất trữ tình. Vào top 10 chung kết Vietnam Idol là mong muốn của Quốc Thiên từ năm 2007. Còn giấc mơ với âm nhạc đã hình thành trong anh từ nhỏ. Nó được ươm mầm và vun đắp bởi người mẹ quá cố. Danh hiệu Thần tượng âm nhạc vừa đạt được xem như lời cảm ơn sâu sắc mà anh gửi đến mẹ. Ngoài ca hát, Quốc Thiên còn có năng khiếu vẽ. Vẽ là cách để anh thư giãn mỗi khi gặp căng thẳng. |
Nhiêu Huy thực hiện