Baba Vanga (1911-1996), tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova, sinh ra ở Strumica, thành phố lớn nhất nước Cộng hòa Macedonia. Tuy nhiên, bà sống ẩn dật ở một làng quê tại Bulgaria gần trọn cuộc đời và được biết đến là nhà tiên tri xuất chúng.

Nhà tiên tri Vanga (trái). Ảnh: ZadAgolot
Vanga bị mù khi còn nhỏ sau một trận lốc xoáy. Bà nổi tiếng nhờ đưa ra nhiều lời tiên tri về các sự kiện thế giới trước khi chết ở tuổi 85. Nổi tiếng nhất trong số đó là lời tiên tri vào năm 1989 khi bà dự đoán về vụ tấn công 11/9. "Người anh em song sinh của Mỹ sẽ sụp đổ dưới sự tấn công của những con chim sắt. Những con sói sẽ tru lên trong bụi rậm và máu của người vô tội sẽ chảy". Mọi người thường diễn giải "người anh em song sinh của Mỹ" là tòa tháp đôi và "những con chim sắt" là máy bay bị không tặc chiếm giữ.
Những lời tiên tri mơ hồ của bà đôi khi vẫn được nhiều người đón nhận như lời tiên tri châu Âu sẽ kết thúc vào năm 2016 có thể liên hệ với sự kiện Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Vanga từng khẳng định Barack Obama sẽ là tổng thống cuối cùng của Mỹ - dự đoán này được chứng minh hoàn toàn sai.