Sau gần 42 năm yên lặng, núi lửa La Soufriere tại Saint Vincent tiếp tục phun trào hôm 9/4, khiến 16.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán. Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Quốc gia (NEMO) ghi nhận một đợt phun trào khác vào sáng sớm 11/4, khiến phần lớn đảo quốc mất điện và chìm trong tro bụi.
"Ngày thứ 3 núi lửa phun trào, mọi thứ giống như trên chiến trường", NEMO thông báo trên Twitter.
Một tình nguyện viên của UWI ở Chateaubelair, Saint Vincent, bị tro bụi bao phủ sau vụ phun trào hôm 9/4. Ảnh: UWI
Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn thuốc Đại học Tây Ấn (UWI), giai đoạn phun trào của núi lửa dự kiến kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần. Các vụ phun trào làm phát tán tro bụi đi xa 6 km. Đường phố, nhà cửa ở Saint Vincent bị tro bụi phủ trắng sau vụ phun trào mạnh hôm 9/4 và kéo dài suốt đêm.
"Sáng 10/4, hòn đảo hơn 110.000 dân sinh sống này trông giống như xứ sở thần tiên mùa đông, nhưng lớp bao phủ không phải là tuyết, mà là tro bụi", cổng thông tin news784 viết.
Tro bụi bao phủ đảo quốc Saint Vincent sau khi núi lửa phun trào. Video: Twitter/DW.
Tầm nhìn ở một số khu vực rất hạn chế. Núi lửa nằm ở phía bắc hòn đảo, nhưng thủ đô Kingstown nằm ở mũi phía nam cũng chịu ảnh hưởng. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thảm họa Caribe khuyến cáo người dân trong khu vực nên ở trong nhà, hạn chế di chuyển ngoài trời.
Núi lửa La Soufriere phun trào phát tán tro bụi xuống một con đường trên đảo quốc Saint Vincent hôm 9/4. Video: AFP
Thủ tướng Ralph Gonsalves hôm 10/4 cho hay đa số các khu vực đã bị cắt nước, không phận đóng cửa vì tro bụi, khoảng 3.000 người đã qua đêm trong nơi trú ẩn.
"Chúng ta đang đối mặt với một đợt phun trào lớn", Gonsalves nói, thông báo chính phủ đã liên hệ với những quốc gia khác đề nghị viện trợ. Guyana và Venezuela đang điều tàu tiếp tế đến hỗ trợ đảo quốc này.
Nhà cửa ở Chateaubelair, Sain Vincent, bị tro núi lửa bao phủ hôm 9/4. Ảnh: UWI
Núi lửa La Soufriere cao 1.235 mét, theo tiếng Pháp nghĩa là "mỏ lưu huỳnh", đã không phun trào kể từ năm 1979. Vụ phun trào lớn nhất xảy ra vào năm 1902 đã giết chết hơn 1.000 người.
"Chúng tôi đang cố gắng bình tâm, dù trong lòng rất lo lắng", Vynette Frederick, 44 tuổi, một luật sư ở Kingstown, nói.
Hồng Hạnh (Theo AFP)