Người gửi: LaPhongDo,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Quốc Bảo và bài viết về Cánh cung
Tôi đọc bài của Quốc Bảo viết về Đỗ Bảo và thấy phì cười vì giọng văn trau chuốt nhưng rỗng tuếch. Phải nói rằng tôi đang sống ở nước ngoài nên cũng chưa được nghe Đỗ Bảo và cả Cánh cung của anh, nên không là fan và chẳng có ý định bảo vệ gì cho anh cả. Tôi cũng theo dõi những bài viết của Quốc Bảo và cả những bài viết về việc đạo nhạc của anh cũng như phản ứng của anh nữa. Lần nào cũng vậy, tôi đều khó chịu vì giọng văn trau chuốt, ngôn từ cố ra vẻ hàn lâm nhưng rỗng tuếch. Hầu hết các bài báo viết về người khác của anh ta thì luôn cố giả vẻ trân trọng nhưng câu chữ thì cho thấy luôn đặt anh ta ở vị trí cao ngạo hơn để trên ban ơn, chỉ lối và đánh giá người khác, dù dấu hỏi về chất lượng nghệ thuật của anh ta chắc chẳng ai muốn bàn. Tôi thấy lạ sao một người mang tiếng là nghệ sĩ sáng tác và phẩm chất như vậy mà vẫn được các báo đặt bài.