Cụ thể là tôi đã lớn tuổi nhưng thu nhập 12 triệu đồng mỗi tháng, làm công ăn lương nên như vậy có lẽ ổn. Đợt dịch, đặc thù công việc khiến tôi vẫn phải đi làm nhưng bị giảm lương. Lúc dịch tạm kiểm soát, có chỗ mời gọi lương cao hơn, tôi lập tức đồng ý vì nghĩ lúc đó đang có bạn gái, cần công việc thu nhập tốt hơn để lo cho hai đứa và cả con gái riêng của em (em là mẹ đơn thân).
Mọi thứ không như dự tính, sang chỗ làm mới lại có đợt dịch mới, tôi bị cho nghỉ, rơi vào hoàn cảnh thu nhập không ổn định. Tình cảm giữa tôi và em vẫn thắm thiết. Em là mẫu người của gia đình, tôi cũng yêu hai mẹ con nên tự nhủ sẽ cố gắng. Rồi những khó khăn về tài chính của tôi đã làm tình cảm hai đứa có trục trặc, rạn nứt. Cả hai cùng vá víu, thông cảm cho nhau. Tôi căng thẳng, sợ không lo được cho mẹ con em nên đôi lúc chán nản, stress, trở nên nóng nảy với em, có khi còn muốn buông xuôi.
>> Người mới hoàn hảo mà tôi luôn nhớ tình cũ
Điều gì đến đã đến, em không thể chịu đựng được tôi và có lẽ có người mới nên đã lặng lẽ chia tay. Khoảng thời gian đó tôi có tí vốn, cũng được bạn tốt giúp đỡ nên có cửa hàng kinh doanh. Sau hai tháng hoạt động, trừ hết chi phí mỗi tháng thu về được 60 triệu đồng. Tôi yên tâm về thu nhập nên quyết định làm lành với em, cho hai đứa cơ hội. Tôi cũng giấu em về việc kinh doanh, chỉ nói là có việc để làm.
Hôm gặp nhau em đã hét vào mặt tôi: "Người như anh không được chào đón". Tôi đã tát em, tình cảm chấm dứt. Sau hôm đó tôi quen khá nhiều người, cũng nhiều người muốn quen tôi, có người đã gặp mặt, có người chỉ nhắn tin. Có những người tôi nghĩ cứ tìm hiểu rồi sẽ hợp, nhưng bản thân luôn nhớ về người cũ. Căn phòng tôi ở chứa nhiều kỷ niệm hai đứa, có những hôm bị mất ngủ vì cứ nghĩ về mẹ con em, tôi nhớ bé. Chẳng lẽ tôi chẳng thể quên em để đến với người mới.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc