Tôi ngoài 30 tuổi nhưng chưa có kinh nghiệm yêu đương, tìm hiểu nhiều người nhưng chỉ gói gọn trong vài buổi hẹn hò nên thật sự không có nhiều hiểu biết về tâm lý đàn ông. Là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự và rất tâm đắc với nhiều bình luận của các độc giả, tôi cũng mong nhận được góp ý của mọi người.
Chuyện là ba tháng trước, tôi quen anh qua giới thiệu của bạn. Chúng tôi đều ngoài 30 tuổi, đang độc thân, chưa từng kết hôn, có công việc, kinh tế ổn định, và có nhiều sở thích giống nhau. Về tính cách, tôi thấy anh hiền lành, khá điềm tĩnh và đáng tin, có vẻ hơi ngại ngùng, có những tính cách và sở thích khá tiêu biểu của những người làm kỹ thuật. Sau buổi gặp mặt đầu tiên, anh thường xuyên chủ động rủ tôi đi chơi hay đi ăn uống, ít nhất hai lần mỗi tuần. Trong các buổi hẹn, anh chủ động trả tiền bữa ăn, sau bữa ăn, tôi sẽ rủ anh đi uống nước và chủ động trả tiền nước. Thỉnh thoảng tôi chủ động rủ anh đi ăn và trả tiền ăn. Không phải tôi chi li tính toán, mà chỉ nghĩ nỗ lực nên đến từ cả hai phía.
Có hai việc làm tôi phân vân. Một là mỗi lần anh về quê vài ngày vào cuối tuần, anh thường không nhắn tin cho tôi. Nếu tôi nhắn trước, anh sẽ trả lời, nhưng thường ngắn ngọn hơn bình thường. Tôi chắc chắn anh đang độc thân và chưa từng kết hôn, nên không hiểu lý do anh hạn chế nhắn tin lúc về quê. Việc thứ hai là tôi có thể xác định được mình khá thích anh, cũng không vội kết hôn, nhưng không rõ tình cảm của anh đối với tôi ở mức độ nào. Tôi không biết làm thế nào để cho anh biết tôi có cảm tình với anh, không phải là để giục anh đưa mối quan hệ tiến xa hơn.
Xin nói thêm, chúng tôi tìm hiểu ba tháng rồi nhưng mối quan hệ vẫn đang mập mờ và ở mức độ trên tình bạn một chút. Rất mong nhận được góp ý của quý độc giả. Cảm ơn mọi người nhiều và chúc mọi người có một ngày vui vẻ.
Kiều Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc