Jamie Maxtone-Graham là nhiếp ảnh gia có 20 năm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và quảng cáo ở Mỹ. Ảnh của anh từng được trưng bày tại London, Hà Lan, Pháp, Bangkok... và xuất hiện trên nhiều tạp chí ảnh online danh tiếng. Từ năm 2007, Jamie chuyển tới Hà Nội làm việc và sinh sống.
Series ảnh "Khu vườn nhặt" được Jamie bắt tay thực hiện năm 2011, được khơi nguồn từ quan niệm của phương Tây về những miền đất lạ, và mượn cách nhìn về không gian trong các bức tranh về rừng của Henri Rouseau. 20 bức ảnh thể hiện cách nhìn về một không gian mới - không gian đô thị của Hà Nội qua những khu vườn vừa quen vừa lạ. Để tạo ra khu vườn ấy, Jamie đã mang tới những loại thực phẩm, rau củ, hoa lá... tới sắp đặt vào những thân cây, bụi cây ở công viên Bách Thảo. Khi những khu vườn mới được tạo ra, Jamie mời khách qua lại trong công viên đứng vào để chụp ảnh.
Người xem có thể nhận ra sự quen thuộc của quang cảnh thông qua các loài cây bản địa, những loại thực phẩm, hay chính những nhân vật - là những công dân sống hoặc đi qua Hà Nội. Tuy nhiên, cái lạ lẫm chính là mối liên hệ không rõ nghĩa của chính những thứ tạo nên quang cảnh, và giữa quang cảnh với nhân vật trong ảnh. Ta có thể thấy quen thuộc với những bụi tre, một gốc cây cổ thụ, một thanh niên mặc quần jeans, một đôi trai gái chụp ảnh cưới... nhưng chắc chắn chưa từng nhìn thấy những cây bắp cải và hoa huệ tây mọc trên thân cây đa, lại càng khó tưởng tượng ra những con bướm đậu trên cây lại được xếp bằng những cái tai lợn, những đài sen không mọc từ bùn, mà mọc ngược xuống từ một cành cây thân gỗ...Tất cả tạo nên cảm giác về những khu vườn, những cảnh rực nhiệt đới rậm rạp thuở hoang sơ. Tại trung tâm của các bức ảnh, những nhân vật quen thuộc như một chàng trai tóc vàng, một bà lão áo nâu, một phụ nữ mang bầu... nhưng tất cả họ đều đang nhìn một thứ gì đó xa xăm, chứ không mang ánh nhìn trực diện.
Chính sự kỳ lạ của quang cảnh được sắp đặt như thật, cái nhìn của các nhân vật tại trung tâm ảnh, sắc màu xanh thẫm của những thân cây, chiếc lá, những điểm quen thuộc mà kỳ dị của các khung cảnh đã tạo nên một sức hút bí ẩn cho người xem "Khu vườn nhặt".
Các tác phẩm trong series "Khu vườn nhặt" trưng bày tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Chú, Hà Nội, tới hết ngày 30/4.
| * Ảnh: Các tác phẩm khác trong triển lãm |
Lam Thu