Em vừa chia tay anh chàng thứ tư trong năm nay (mà năm nay mới chỉ đến tháng 7) các anh chị ạ. Trong lòng em không còn buồn nhiều như trước nhưng sao thấy việc tìm kiếm một nửa quá chừng mệt mỏi và dường như chẳng biết bao giờ mới tới đích nữa. Quả thực, em rất hoang mang.
Em là một cô gái ưa nhìn, không xinh đẹp nổi trội nhưng tươi tắn và rạng rỡ. Học vấn và công việc cũng ổn. Bố mẹ đều là cán bộ, công chức nhà nước. Em sống lễ độ, biết tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp và được mọi người thương mến.
Em chịu khó kết bạn, giao lưu hoặc tham gia các chương trình cộng đồng để mở rộng các mối quan hệ. Em có cơ hội để làm quen với các chàng trai. Lúc bắt đầu, mọi thứ đều tốt đẹp, sự chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu là điều em cảm nhận được.
Nhưng không hiểu tại sao, khi mối quan hệ bắt đầu gắn bó hơn, các chàng trai đều bắt đầu đòi hỏi, dù là theo hình thức và mức độ khác nhau. Em không cổ hủ song vẫn nghĩ, mọi thứ đều cần phải có thời gian, phải có sự tôn trọng lẫn nhau.
Sau một thời gian bị em phản đối, ai cũng dần dần ngãng ra và sau cùng là chia tay, dù em vẫn quan tâm và có thái độ tốt (chỉ liên quan đến chuyện ấy thì em phản đối kịch liệt). Nếu mọi chuyện cứ thế này thì em nghĩ chẳng biết đến bao giờ mới tìm được một chàng trai nghiêm túc. Xin cho em lời khuyên. (Ngọc Minh).

Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Mến chào em,
Tôi đồng tình với quan điểm về việc cần phải có thời gian tìm hiểu và tôn trọng lẫn nhau trước khi tiến đến sự gần gũi thân mật bởi đây cũng là yếu tố để người bạn đời tôn trọng mình hơn trong cuộc sống hôn nhân sau này.
Tuy nhiên, sự hấp dẫn về thể xác giữa hai người yêu nhau là yếu tố cần có trong tình yêu, yếu tố này được gọi là tình dục. Các tiếp xúc tình dục đi từ động chạm cơ thể đến giao hợp, hay chúng ta thường nói là quan hệ tình dục. Do đó, nhu cầu về tình dục không chỉ ở việc quan hệ mà còn là những cái nắm tay, ôm ấp, nụ hôn, hay cách tiếp xúc cơ thể khác để thỏa mãn xúc cảm giữa hai người.
Phụ nữ thường yêu vì cảm xúc nhiều hơn vì tình dục, mặt khác ý thức tư tưởng của người phụ nữ phương Đông thường xem trọng sự trinh tiết nên chưa quan tâm đến vai trò của tình dục trong tình yêu. Trong khi đó, đối với đàn ông thì nhu cầu tình dục luôn cao hơn nữ giới nên dễ có sự đòi hỏi tình dục trong mối quan hệ yêu đương.
Em chưa nói cụ thể mức độ đòi hỏi của bạn trai là gì nên tôi chưa thể đưa ra câu trả lời cụ thể. Nếu sự gần gũi ở mức độ như quan hệ tình dục vào thời gian mới quen nhau là rất mạo hiểm. Nhưng nếu đã quen biết nhau một thời gian và đi đến quan hệ yêu đương thì cũng cần một cái nắm tay, một nụ hôn, sự ôm ấp, vuốt ve nhau cũng sẽ giúp cho tình cảm thêm gắn bó.
Tình dục là yếu tố không thể thiếu trong tình yêu, giúp cho tình yêu thăng hoa hơn nếu chúng ta biết thỏa mãn cảm xúc tình dục của nhau một cách phù hợp. Nếu người đàn ông không tìm thấy ở người phụ nữ họ yêu bất cứ sự hấp dẫn nào về mặt thể xác thì lúc ấy tình yêu sẽ trở nên khô khan và khó bền vững.
Qua những gì em chia sẻ, tôi nhận thấy em là một cô gái khả ái, chuẩn mực, biết giữ mình nên chắc hẳn là giành được nhiều tình cảm của người khác phái. Em đang muốn tìm kiếm một người yêu nghiêm túc, nhưng chưa nói rõ nghiêm túc theo tiêu chuẩn nào.
Một người đàn ông nghiêm túc trong tình yêu khác một người đàn ông yêu nhưng không có sự đòi hỏi nào về tình dục em ạ. Người đàn ông yêu em nghiêm túc sẽ luôn tôn trọng tình cảm, không có những hành động bỡn cợt khiến em tổn thương, hay cùng lúc vừa yêu em lại yêu một cô gái khác. Ngược lại anh ấy sẽ cùng em chia sẻ vui buồn cuộc sống, cùng em vượt qua lúc khó khăn và có dự định lâu dài cho cả hai. Tất nhiên, anh ấy cũng sẽ nhận thấy ở em sự hấp dẫn về mặt thể xác và có nhu cầu tình dục, nhưng trên hết là tôn trọng và biết giữ gìn cho em.
Vì thế, tiêu chí để chọn một người yêu nghiêm túc không nằm ở những đòi hỏi tình dục mà phụ thuộc nhiều vào cách lựa chọn của con tim và lý trí. Hãy tự ngẫm lại lý do vì sao trong vô số người xung quanh, em lại chấp nhận tìm hiểu 4 đối tượng vừa rồi và họ cùng làm em thất vọng trong cùng một vấn đề? Liệu có đặc điểm nào của họ đã khiến cho em nghĩ rằng họ là đối tượng phù hợp nhưng đồng thời cũng là đối tượng khiến em mệt mỏi như bây giờ? Em có thể thay đổi địa điểm, các hoạt động cộng đồng để tìm kiếm những kiểu người khác mà có thể phù hợp với em hơn.
Bên cạnh đó, để quyết định yêu một người, em cần suy nghĩ thận trọng hơn. Vì em đã trải qua 4 mối tình trong vòng 7 tháng một cách nhanh chóng, không vương vấn và đọng lại gì thì đấy chỉ là 4 lần gặp gỡ và tìm hiểu 4 đối tượng khác nhau mà thôi, chưa thể gọi là tình yêu thật sự. Tình dục rất quan trọng trong tình yêu nhưng không phải là tất cả để tạo thành tình yêu chân thật. Vì vậy, không phải người đàn ông nào cũng xem trọng chuyện tình dục như em suy nghĩ.
Thế giới này rất rộng lớn và đủ kiểu người khác nhau, ở đâu đó trong một góc mà em chưa chạm tới sẽ có một người đàn ông yêu em nghiêm túc và chân thành. Đừng đánh mất hy vọng chỉ vì mình chưa kịp nhìn thấy hạnh phúc. Vì đôi lúc hạnh phúc cũng bị tắc đường nên chưa đến kịp.
Chúc em nhiều hy vọng và sớm kiếm được một nửa của mình nhé.
Tổng đài tư vấn 1900 6233
Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật