Cuộc sống hối hả, giữa bộn bề nhiều lo toan, mấy khi gia đình có dịp dành trọn thời gian và niềm vui cho nhau trọn vẹn. Khi xuân về, niềm vui ấy như được nhân lên bội lần. Hạnh phúc làm sao những buổi gia đình cùng nhau nắm tay đi trên con phố, hân hoan theo điệu nhạc và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Cuộc sống dần trôi, mỗi thành viên đều phải nỗ lực để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước với những cung bậc thời gian. Tổ ấm gia đình luôn đoàn tụ, được thắp sáng bằng tình yêu, được gắn kết bằng tình thương và vị tha. Yêu thương được hội tụ bởi tình yêu gia đình, tình cảm mẹ con, tình nghĩa vợ chồng, tình đồng đội bè bạn. Sống là cho nhau và nhận lại những điều tốt đẹp nhất.
Tạm xa nơi thành thị tấp nập, tất cả thành viên trong gia đình nhỏ trở về vùng quê bình dị, yên ả, tiếng mua bán thân quen của vùng chợ, tiếng xe lưu thông trên đường không quá ồn ào. Tiếng bạn bè gọi nhau ý ới sau bao lâu xa cách mải mê làm ăn nơi phương xa nay mới có dịp gặp lại, tiếng gà gáy sớm mai trong lành, tiếng trẻ con tíu tít khoe quần áo mới… tất cả dường như là “được sống lại” với người phụ nữ sống thành thị như tôi khi được trở về vùng trời bình yên.
Nơi đây đem lại cho tôi cảm giác được trở về quê hương thứ hai, mặc dù là nơi mình không sinh ra nhưng lại yêu đến thế. Nơi tôi được mọi người yêu thương đón chờ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, nơi ấy tôi có người cha và người mẹ hết mực yêu thương như chính đứa con, người anh người chị dành trọn niềm tin, những người bạn dù mới quen nhưng thân nhau như hình với bóng… Và tôi, sẽ lưu giữ cảm xúc ấy để những đứa con của tôi cũng sẽ cảm nhận niềm vui ấy khi lớn lên.
Trần Nữ Y Dung
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |