Người gửi: T.K.N
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Cảm nhận quê hương ngày Tết
Do công việc tôi ngày nào cũng phải vào nhiều website, trong đó có VnExpress. Tuy nhiên, điều khiến tôi muốn viết cho VnExpress ngay bây giờ chính là cái cảm xúc của một ngời Việt đang sống xa tổ quốc trong những ngày Tết.
Tôi năm nay đã gần 60, cũng đã nhiều lần và trong nhiều năm chứng kiến cảnh Tết nơi đất khách quê người, và lần nào cũng như lần nào tôi đều đã phải rơi nước mắt. Tuy vậy, lần này tôi đã nghĩ là mình sẽ không như thế (vì đang có vợ con cùng đón Tết ở nước ngoài). Vậy mà tôi đã nhầm: Tôi đã không cầm được những giọt nước mắt và sự thổn thức trong lắng sâu tâm hồn khi bắt gặp những lời tâm sự của (có lẽ là hầu hết các ”bạn trẻ”) đăng trên VnExpress. Họ từ khắp mọi nơi trên địa cầu nhưng đều nói lên cùng một bức thông điệp: Quê hương ơi ta mến yêu người mãi mãi!
Những lời tâm sự mộc mạc của họ cứ lần lượt nhắc tôi nhớ đến bao ký ức với văng vẳng bên tai những lời ca vốn đã ăn sâu vào tìm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta.... Và rồi nước mắt cứ thế tuôn trào và tâm cứ hồn thổn thức như một đứa trẻ đang trong cơn giận hờn vì vắng Mẹ vậy!
Vào những lúc như vậy, và nhất là trong dịp này, không hiểu sao tôi rất muốn được chia sẻ cùng mọi ngời về tình yêu quê hương đất nước, về lòng mong muốn làm sao để đất nước ta phát triển nhanh hn, ti đẹp hn, nhân dân ta đợc ấm no hạnh phúc. Và dân tộc ta có đầy đủ mọi điều kiện để ngang tầm với mọi dân tộc khác. Tôi càng thấm thía lời kêu gọi toàn dân của Bác Hồ từ hơn nửa thế kỷ trước: hãy phấn đấu để ”sánh vai với các cờng quốc năm châu”.
Trong giờ phút này, quả thật tôi không tránh khỏi một chút ngậm ngùi khi chợt nhận ra rằng đất nước mình vẫn chưa đạt được lời kêu gọi đó của Người. Quả thật là, mỗi ngời Việt Nam chúng ta, dù làm gì, ở đâu cũng còn phi phấn đấu nhiều hn nữa mới hy vọng sớm thực hiện đợc lời kêu gọi của Người.
Nhân dịp này, tôi xin gửi đến VnExpress cùng toàn thể bạn viết, bạn đọc lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Mồng 3 Tết Ất Dậu
T.K.N
Copenhagen