From: Đồng Nguyễn Huyền Thương
Sent: Wednesday, December 08, 2010 2:37 PM
Bạn Ngọc mến!
Đọc dòng tâm sự của bạn tôi cũng muốn viết ra những suy nghĩ của mình. Tôi thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự của VnExpress nhưng chưa khi nào nghĩ mình sẽ viết những dòng tâm sự lên đây. Tôi và anh chia tay với lý do anh ấy quay về với người tình cũ. Anh nói lựa chọn người kia bởi vì người đó yêu anh và chọn anh, còn tôi thì không thể hiện cho anh ấy thấy được tình yêu tôi dành cho anh.
Lúc này thì anh nhận ra tình yêu của tôi dành cho anh như thế nào, nhưng anh vẫn nhất quyết rời xa tôi vì anh không thể bỏ người con gái kia khi mà hai người đang chuẩn bị cho một đám cưới. Anh nói với mẹ anh là anh thật ngốc nghếch khi không nhận ra tình yêu tôi dành cho anh, anh sẽ không bao giờ quên tôi.
Tôi cũng muốn rất muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng và nói "Em yêu anh, em cần có anh" như bạn Ngọc đã viết với vợ của người yêu bạn. Nhưng tôi không thực hiện được điều đó vì bây giờ anh đã tránh mặt tôi, tôi không thể gặp được anh để làm điều đó.
Tôi tin là trong anh vẫn có hình bóng của tôi nhưng tôi cũng không dám chắc chắn rằng tình yêu anh dành cho tôi lớn hơn tình yêu anh dành cho người con gái kia. Anh nói rằng anh thương tôi nhưng tình yêu thì anh đã lựa chọn người kia rồi. Anh đã lựa chọn thì anh sẽ dành tất cả cho lựa chọn của anh, thế nhưng trong anh lại cứ nghĩ về tôi và lo lắng cho tôi. Tôi cũng không hiểu như nào nữa.