"Ngày Tết ngày vui của mọi nhà
Tết là ngày hội của quê ta
Ai là người Việt mà không biết
Ngày Tết ngày vui của mọi nhà".
Ở mỗi miền quê, Việt Nam lại có những phong tục đón Tết riêng theo từng vùng miền tạo nên những nét đặc sắc và phong phú của văn hóa dân tộc riêng biệt. Hôm nay, mặc dù còn cũng hơn một tuần nữa mới thật sự đến Tết, ấy vậy mà giờ đây khi ngồi viết lên những dòng cảm xúc này, bao nhiêu ký ức năm xưa như muốn òa về cùng tôi, cái niềm cảm xúc của không khí Tết và những nét “đặc biệt” của Tết cổ truyền còn giữ lại nơi quê hương tôi giữa cuộc sống xô bồ của xã hội.
Tôi còn nhớ, cứ mỗi dịp xuân về Tết đến hẳn ai trong chúng ta cũng có chung một niềm mong mỏi được đoàn tụ với gia đình, để được thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên trong thời khắc “Giao thừa” - giây phút giao giữa năm cũ sang năm mới ấy thật thiêng liêng. Tôi cũng vậy, mang trong mình một niềm hoài cổ, dù là ở bất kỳ nơi đâu cũng không thể quên được không khí Tết của quê nhà. Về quê là để sống lại những ký ức của tuổi thơ, là để tận hưởng, để cảm nhận đầy đủ nhất, thắm thiết nhất, đầm ấm nhất cái hương vị ngọt ngào trìu mến thân thương, trữ tình đầy tính nhân văn của quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của tổ tiên, ông cha ta từ bao đời nay, cả về tinh thần, cũng như hương vị lương thực đặc trưng của ngày Tết, dù đó chỉ là “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”.
Giờ đây mặc dù đã trưởng thành, lại là người con xa quê nhưng mỗi dịp Tết đến tôi vẫn thu xếp công việc để được về quê ăn Tết cùng gia đình. Như một thói quen của tuổi thơ, tôi vẫn háo hức trông nồi bánh “tét - tên gọi miền Nam” cùng chị em và cha mẹ tôi. Tôi không còn chờ đợi để được chiếc bánh của mình trong niềm vui háo hức như được ban thưởng của tuổi thơ nữa, mà tôi muốn được sống lại không khí Tết ấm cúng cùng khoảnh khắc hạnh phúc của những mùa xuân đã qua, bởi tôi biết rằng sẽ chẳng có giây phút nào thiêng liêng hơn giây phút được đoàn tụ gia đình, được ngồi "đẩy" thêm từng nhánh củi khô vào bếp lò trong tiếng cười đùa rôm rã của đám trẻ nhỏ cho nồi bánh tét được nhanh chín hơn, hay được ngửi mùi nồi thịt kho nước dừa thơm “nức mũi” vừa mềm vừa béo của mẹ được chuẩn bị để cúng ông bà chào đón Tết trong những ngày cuối năm.
Thời gian những ngày cuối năm là lúc mà nhà nhà, người người ai nấy đều bận rộn, mệt lả cả người, tay chân cứ bận rộn với công việc dọn dẹp và chuẩn bị. Ấy vậy mà nào có ai than vãn mệt bao giờ đâu. Dù rằng cũng có những lúc người cứ mồ hôi đầy cả đấy, nhưng vẫn không thấy mệt cũng bởi tiếng cười nói rôm rả của trẻ con cùng anh chị em họ hàng được đoàn tụ, được quây quần bên nhau và cùng tranh nhau để dọn dẹp, để trang hoàng sao cho căn nhà của mình được khang trang nhất, không khí chào đón ngày Tết được sung túc nhất. Nghĩ đến đấy thôi thì tất cả những mồ hôi của sự mệt nhọc kia đều tan biến cả và không còn gì hạnh phúc bằng khi nhìn thấy nụ cười hài lòng, đầy ấm áp và cả ánh mắt nhu tình của cha mẹ dành cho con cháu.

Một năm đã đến rồi đi đó là quy luật của trời đất, nhưng trong một năm ấy lại có biết bao nhiêu buồn vui đã xãy ra đến với mình rồi cũng sẽ đi qua, nhường lại cho những ngày đầu xuân đầy hứng khởi, may mắn và thành công. Giữa tiết xuân chan hòa, nắng xuân ấm áp, mọi người hân hoan đón chào năm mới với bao nhiêu ước vọng. Mùa xuân - thời điểm thiêng liêng nhất trong năm luôn tồn tại vẻ đẹp vĩnh hằng không bao giờ xưa cũ, mở ra cánh cửa diệu kỳ để bước sang năm mới hay bước đến tương lai. Nhìn mái tóc hoa râm hay nếp nhăn trên vầng trán của bố mẹ ngày càng nhiều hơn, tôi lại thấy quý biết bao những giây phút thiêng liêng đó. Không chỉ mùa xuân này mà tôi còn mong mùa xuân tới nữa tôi cũng như mọi người trong gia đình đều còn có thể ngồi bên nhau chào đón không khí Tết như thế này!
Năm qua đi và lại một năm tới! Người ta lớn lên sẽ mất đi nhiều thứ, suy nghĩ cũng khác cũng không còn nét hồn nhiên và vô tư như trước, sẽ nghĩ và già nhanh đi hơn. Dù thế thì bạn vẫn phải thở, vẫn phải ăn, may mắn hơn là yêu và được yêu! Hãy cảm ơn cuộc đời vì điều đó! Nó giá trị hơn tất cả những điều còn lại! Chúc tất cả các bạn một năm mới thành công và hạnh phúc.
Đỗ Thị Yến Oanh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |