From: Hải Vân
Sent: Sunday, August 23, 2009 1:07 AM
Gửi Dương!
Đây là lần đầu tiên mình viết bài trả lời, đọc bài trước của bạn cách đây hơn một năm mình cũng khóc, mình cũng định trả lời nhưng đã có nhiều lời khuyên, chia sẻ đến với bạn rồi. Bây giờ đây mình mới viết cho bạn.
Dương à, cái gì đã qua thì cho qua đi. Anh ta, con người đã bỏ chạy ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn, không xứng đáng với bất cứ cái gì từ bạn nữa. Bỏ đi.
Bạn đừng hy vọng gì ở người đàn ông ấy, đừng hy vọng rằng anh ta sẽ yêu thương bạn, chăm sóc cho bạn, nếu bạn có vấn đề gì về sinh nở thì càng là nỗi dày vò bạn hơn. Đừng nghĩ rằng anh ta sẽ nhận ra trách nhiệm, anh ta không thể đổ lỗi cho ai, đừng nghĩ thế.
Người đàn ông này đã vô trách nhiệm một lần rồi, cũng có thể vô trách nhiệm với những người khác mà bạn không biết, anh ta sẵn sàng sẽ làm thế lần nữa. Anh ta sẽ làm cho cuộc sống của bạn khốn khổ và đau đớn hơn thế nữa nếu quay trở lại. Điều hơn hết bạn không còn yêu người đó nữa, bạn đã có tình yêu mới, nhân duyên tốt đẹp đang chờ đón bạn, đừng đánh đổi nó.
Tớ hiểu những suy nghĩ của bạn, sự lo lắng của bạn bởi vì tớ cũng như thế, tớ cũng yêu một trưởng họ và trách nhiệm có con nối dỗi là rất nặng nề. Tớ cũng có lúc nghĩ quẩn như bạn muốn thử trước xem mình có con được hay không, nhưng tớ đã không làm.
Dương à, hãy đến khám bác sĩ trước khi kết hôn để biết chính xác khả năng làm mẹ của mình. Nếu có vấn đề gì mình còn chạy chữa kịp thời được, đừng lo lắng quá. Bạn đã có một người yêu thật tuyệt vời, anh ấy cao thượng là một chính nhân quân tử.
Bạn lo lắng có lúc cơm không lành, canh không ngọt cãi vã nhau, vợ chồng sẽ có chuyện đó. Nhưng bạn yên tâm, đó không phải là bản chất của người yêu bạn, anh ấy sẽ không làm tổn thương bạn đâu. Còn về người đàn ông bỏ chạy kia, anh ta đã làm rồi và sẽ còn làm thế nữa nếu bạn quay lại.
Đừng đánh đổi hạnh phúc bạn đang có để quay trở lại vũng bùn mà bạn đã cố gắng vượt qua. Hãy tự tin đến với người yêu của bạn bây giờ, bạn đã coi người kia đã chết thì cứ để anh ta chết đi. Biết đâu con người này lại muốn đùa bỡn với bạn lần nữa rồi lại bỏ chạy như trước. Đừng tin gì ở người đàn ông đó nữa.
Bạn biết không đây là lời mà tớ muốn gửi cho bạn và cũng gửi cho mình "hãy tự tin lên bông hướng dương bé nhỏ, hãy luôn là bạn nhé, luôn hướng về phía mặt trời".
Chúc bạn hạnh phúc!