![]() |
Ca sĩ Quang Vinh. (Click vào ảnh). |
Những năm phổ thông cơ sở, tôi thích nhất giờ học hát. Giọng cô giáo trầm bổng, du dương, làm mình như mê đi. Rồi vào lần kiểm tra hát trước lớp, tôi cố gắng thể hiện thật hay, đến khi về chỗ ngồi mới để ý thấy cả lớp im phăng phắc nghe mình. Cùng lúc đó, cô giáo khuyên tôi nên đi theo con đường âm nhạc để phát triển năng khiếu. Cô đến nhà nói chuyện cùng ba mẹ cho tôi theo học nhạc ở Nhà Thiếu nhi Quận 1 (TP HCM). Cho đến giờ, cô vẫn là khán giả nhiệt tình của tôi.
Khi lên trung học, tôi bị vỡ tiếng và rất buồn vì nghĩ rằng mình chẳng thể nào trở thành ca sĩ được nữa. Không hát, tôi quay ra làm báo tường cho lớp nhân ngày 20/11 và đoạt giải nhất. Trong một buổi lễ kỷ niệm, thày hiệu trưởng đích thân bảo tôi lên hát. Tôi không thể từ chối và đánh liều, phần đầu thì còn tạm ổn, đến phần sau, đang lên cao thì hỡi ôi... bị tắt tiếng. Tôi chạy vụt vào cánh gà vì xấu hổ nhưng thật bất ngờ, cả trường vỗ tay rầm rầm khiến tôi lấy lại bình tĩnh và ra hát tiếp.
Bây giờ, khi đã quyết tâm theo con đường nghệ thuật, tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của thời học sinh. Đó là tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Quang Vinh
(Theo Thế giới nghệ sĩ)