![]() |
Ca sĩ Quang Vinh. |
"Tôi có 3 người con, Vinh là anh cả, em trai kế là Thảo và em út là Ngọc. Lúc mới sinh ra, Vinh được ông nội đặt tên là Quang Sang với mong muốn đứa cháu này lớn lên sẽ có một cuộc sống sáng sủa, tốt đẹp. Nhưng khi làm giấy tờ thì bố cháu đổi tên thành Quang Vinh. Khi mới sinh, Vinh chỉ nặng 2,8 kg, thể chất ốm yếu nên ngay lúc đó, tôi đã muốn sau này cháu theo học ngành mỹ thuật. Năm lên 4 tuổi, trong một lần đi học mẫu giáo về, Vinh hỏi: "Mẹ có muốn nghe con hát không?" và ngồi hát một ca khúc tiếng Anh ngon lành. Lúc đó, tôi không quan tâm đến khả năng ca hát của con trai mà muốn hướng cho cháu sang nghề khác.
Từ nhỏ, Vinh ở với người vú nuôi do tôi bận công việc kinh doanh, nhưng khi có chuyện gì khúc mắc là Vinh lại tìm tôi để tâm sự. Cháu thường nói: "Sau này lớn lên, con sẽ đi làm để mẹ không khổ nữa và mẹ có thời gian gần con nhiều hơn...". Ngày còn nhỏ, Vinh rất kén ăn, suốt ngày chỉ thích trái cây. Sau này, mỗi lần đi diễn ở tỉnh, chưa bao giờ cháu đi quá một tuần, diễn được vài ngày là quay về ăn uống nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp.
Nhiều lúc tôi thấy lo khi Vinh hầu như không có bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng riêng. Đi hát về là ở trong phòng tập hát, xem phim, trả lời thư người hâm mộ. Vinh rất kỹ tính, đồ đạc trong phòng để ở đâu là giữ nguyên đó, không được xê dịch. Vinh hay nói với tôi: "Mẹ đừng bận tâm nhiều về công việc của con, cứ để con tự lo mọi việc...". Vinh rất thương mẹ và cách quan tâm cũng khác hai em. Còn nhớ, món quà đầu tiên Vinh tặng tôi là một túi bánh mua trong chuyến đi Long Hải. Chuyến đi diễn nào, Vinh cũg mua quà về. Có lần, do bận công việc, tôi quên không ăn quà, thế là chuyến đi sau, tôi không thấy Vinh mua nữa, hỏi ra mới biết nó giận mẹ! Tiền cát-xê đi diễn, Vinh đều gom lại một lần rồi đưa cho mẹ. Vẫn biết rằng nghề hát chỉ có một thời nhưng tôi luông ủng hộ quyết định của con. Tôi muốn sau này khi không đi hát, Vinh vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như kinh doanh băng đĩa, phòng thu...".
(Theo Đất Mũi)