![]() |
Ca sĩ Quang Vinh và Lê Uyên Nhy. |
- Tuổi thơ của hai người như thế nào?
- Quang Vinh: Càng lớn, Vinh càng sung sướng vì khi còn bé, ba mẹ hãy còn bươn chải lo kiếm ăn, chưa có một sự nghiệp ổn định như ngày nay. Thuở ấy, ba mẹ đi làm, Vinh suốt ngày quanh quẩn bên bà vú hoặc chơi với bọn trẻ cùng xóm. Thích nhất là trời mưa, bọn Vinh rủ nhau lấy xô múc nước cống chơi thuyền đua.
- Lê Uyên Nhi: Tuổi thơ của Nhi không êm ả như Vinh. Gia đình không có điều kiện nên quanh năm suốt tháng, Nhi không đi đâu chơi ngoài mái trường, mà trường lại gần nhà vì ba mẹ không có thì giờ đưa rước. Điều ao ước duy nhất bấy giờ chỉ là được dạo phố, đi chơi đây đó như bạn bè đồng tuổi.
- Món khoái khẩu của hai người?
Ca sĩ Quang Vinh.
- Quang Vinh: Vinh thích ăn tất cả các loại mắm, nhất là món mắm tôm ở quán Khánh Hà (Nguyễn Thị Diệu, quận 3). Vinh khoái đặc sản của các nước, nhất là Thái Lan.
- Lê Uyên Nhi: Mình mê món bún riêu, bún bò Huế, bún mọc.
- Lần đầu tiên gặp nhau, hai bạn có ấn tượng như thế nào?
- Quang Vinh: Trông ngầu thế.
- Lê Uyên Nhi: Chà, tưởng hắn cao đến 1,8 m, ai dè chỉ cao có 1,7 m.
- Kỷ niệm tình yêu học trò của hai bạn?
- Quang Vinh: Năm Vinh học lớp 5, đã có 3 nàng đều là tổ trưởng cùng kết model vì hồi đó Vinh là lớp phó mà. Năm lớp 10, Vinh học dở lắm vì mải chat với một cô bạn.
- Lê Uyên Nhi: Tình yêu là gì nhỉ? Hình như Nhi chưa nếm qua lần nào. Năm học lớp 10 trái tim cũng có đập thùi thụi vì một anh bạn. Đó có phải là tình yêu không? Hiện nay, người ta đã đi du học rồi.
- Điều gì khiến hai người bực mình nhất?
- Quang Vinh: Ồn ào. Ôi, ai mà chịu nổi.
- Lê Uyên Nhi: Khi không hoàn tất một việc theo kế hoạch đã dự trù.
- Thế điều gì hai người thấy thú vị nhất?
- Quang Vinh: Trời mưa hoặc thời tiết lành lạnh. Thú vị lắm.
- Lê Uyên Nhi: Được tham gia nhiều show diễn và đi du lịch vòng quanh thế giới.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)