15 nhạc phẩm là sáng tác tiêu biểu của 15 nhạc sĩ, như Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng). Quang Thành cho biết lần đầu thu âm loạt ca khúc này, trước đó chỉ mới trình diễn trên sân khấu.
"Các tác giả trong album đa số đã qua đời. Tôi muốn góp phần giữ lại di sản âm nhạc của họ cho hậu thế - những người yêu dòng trữ tình", anh nói.
Quang Thành mất nửa năm thu âm, dồn tâm huyết vào khâu phối khí. Album mang màu sắc semi-classic (bán cổ điển), lấy cảm hứng từ âm nhạc thập niên 1970. Đa phần ca khúc do nhạc sĩ Phúc Trường - cộng sự thân thiết của Quang Thành - hòa âm, Nguyễn Quốc Cường đảm nhận phần bè.
Ca sĩ cho biết khi thu âm, anh chịu ảnh hưởng lớn từ Lệ Thu. Sinh thời, bà từng truyền cảm hứng cho anh thể hiện các nhạc phẩm tiền chiến, trữ tình với lối hát tự nhiên, không gò bó học thuật. Cố danh ca giúp anh phân tích cặn kẽ ca từ của nhiều bài, như Nước mắt mùa thu - nhạc phẩm gắn liền tên tuổi Lệ Thu, do cố nhạc sĩ Phạm Duy viết tặng.
Album được phát hành trên kênh YouTube của ca sĩ và nhiều nền tảng nhạc số từ ngày 1/11. Quang Thành chia dự án thành nhiều album, sắp tới tiếp tục phát hành các ca khúc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Nguyễn Văn Thương. Anh dự kiến tổ chức đêm nhạc giới thiệu album ở TP HCM, kết hợp nhiều tên tuổi trong nước lẫn hải ngoại.

Quang Thành, Khánh Ky biểu diễn trong đêm nhạc "Như một lời chia tay" tại sân khấu Idecaf (quận 1), TP HCM năm 2022. Ảnh: Thành Nguyễn
Quang Thành tốt nghiệp ngành Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM, là học trò của cố nghệ sĩ Quốc Trụ. Sang Mỹ định cư từ năm 2002, anh tiếp tục duy trì đam mê ca hát, biên tập nhiều chương trình âm nhạc. Những năm gần đây, Quang Thành gắn bó cùng Khánh Ly trong nhiều đêm nhạc, sự kiện thiện nguyện Vòng tay nhân ái, với vai trò người đồng hành của danh ca.
Mai Nhật