![Tiền đạo Eydison (trái) khiến HAGL nhận trận thua đậm. Ảnh: Giang Huy.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/06/09/34864520-619299835100874-80173-8916-1897-1528550667.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PIdkzjdlL1QD1mCK4PzC0w)
Tiền đạo Eydison (trái) khiến HAGL nhận trận thua đậm. Ảnh: Giang Huy.
Bàn thắng: Eydison 49', 64', 87'
HAGL hành quân tới sân Cẩm Phả với hành trang là chiến thắng 5-0 trước đội chủ nhà ở vòng loại Cup quốc gia diễn ra hai tháng trước. Sự tự tin của các cầu thủ đội khách đã không giúp họ có được khởi đầu thuận lợi khi bị Quảng Ninh áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng lẫn số cơ hội. Đội chủ nhà đã tới rất gần bàn mở tỷ số nhưng Hải Huy và Mạc Hồng Quân đều dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.
Đến cuối hiệp một, Quảng Ninh phải thay người bất đắc dĩ khi tiền vệ Hoa Hùng chấn thương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nghiêm Xuân Tú lại mang tới đột phá giúp đội chủ nhà có những bàn thắng liên tiếp trong hiệp hai.
Tiền vệ mang số áo 77 thực hiện hai cú tạt bóng, từ cánh trái và sau đó là cánh phải, giúp cho Eydison đánh đầu đưa Quảng Ninh dẫn trước hai bàn. Thủng lưới liên tiếp khiến HAGL phải dồn lên tấn công nhưng điều này giúp Quảng Ninh phản công nguy hiểm hơn. Nghiêm Xuân Tú đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số nhưng đá chệch cột dọc ở pha đối mặt thủ môn Văn Tiến.
Tới cuối trận, Eydison thực hiện pha độc diễn dũng mãnh khi dốc bóng qua hai cầu thủ đội khách và dứt điểm chìm vào góc xa. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 hoàn tất cú hat-trick cho Eydison và bằng số bàn cầu thủ này ghi được ở 11 vòng trước đó.
Chiến thắng trước HAGL giúp Quảng Ninh có 24 điểm, củng cố vị trí nhì bảng và duy trì khoảng cách tám điểm tới đội dẫn đầu là Hà Nội. Ở trận đấu sớm ngày 9/6, Hà Nội đã giành chiến thắng trên sân đương kim vô địch Quảng Nam nhờ bàn duy nhất của tiền vệ Quang Hải.
Trong khi đó, HAGL đã có thể leo vào top ba nếu giành ba điểm ở Cẩm Phả. Đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đang có 17 điểm, xếp thứ sáu và chỉ kém đội thứ năm là Khánh Hòa về hiệu số bàn thắng bại. Khoảng cách giữa HAGL và đội đứng thứ ba là Hải Phòng cũng chỉ là hai điểm.
![Công Phượng và đồng đội lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà Quảng Ninh. Ảnh: Giang Huy.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/06/09/34788260-619287021768822-36063-2861-4077-1528550962.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=i3efnKX3wsy8uDlroHPDog)
Công Phượng và đồng đội lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà Quảng Ninh. Ảnh: Giang Huy.
HAGL tung vào sân tiền đạo mới trở lại sau án treo giò là Rimario, bên cạnh hai chân sút tốc độ hộ công là Công Phượng và Văn Toàn. Bộ ba này được trợ giúp đắc lực từ những pha chọc khe và chuyền dài của Xuân Trường và gây được những khó khăn cho hàng thủ chủ nhà, nhưng chưa đạt tới mức độ nguy hiểm để có bàn thắng.
Hàng tiền vệ của Quảng Ninh đã tổ chức đánh chặn và bọc lót rất tốt cho hàng thủ, khiến bộ ba tấn công của HAGL hầu như mất bóng khi tới sát vòng 16m50. Trong khi đó, hàng công với hai ngoại binh cho thấy sự vượt trội so với dàn hậu vệ mỏng cơm của HAGL khi bước sang hiệp hai. Vinicius dù không ghi bàn nhưng đã kéo giãn hàng thủ đội khách để Eydison lập cú đúp đánh đầu. Ở bàn cuối cùng, chân sút của đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt về thể lực với cú tăng tốc và dứt điểm ghi bàn nhẹ nhàng.
Ba bàn thắng vào lưới HAGL là kỷ niệm đẹp với Eydison bởi cầu thủ này từng thử việc ở đội bóng phố núi vào năm 2016 nhưng sau đó bị loại. Eydison đã phiêu bạt sang Đà Nẵng, Long An và ra khoác áo Quảng Ninh. Trong khi đó, tiền đạo Rimario của HAGL vẫn chưa một lần nổ súng ở V-League 2018.
![Bảng điểm V-League 2018](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/06/09/Screen-Shot-2018-06-09-at-10-3-9047-3850-1528558775.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hs_oMYaisQKWoM0WdjzJFA)
Bảng điểm V-League 2018
Bảo Lam
Xem diễn biến chính