![]() |
|
Ca sĩ Quang Linh. |
- Tại sao anh có ý định đóng phim quảng cáo?
- Thế mới lạ chứ. Hồi đang lên thì chẳng có ai mời. Nói cho đúng là cũng có người mời, nhưng mình từ chối. Lý do "tế nhị" thôi, vì sản phẩm ấy có thể là... phân bón! Còn bây giờ, oách ra phết, mỳ gói hẳn hoi. Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường/ Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số/ Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị/ Thằng làm quán cơm, tối về một gói mỳ tôm... Bài Bạn tôi của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đấy, kịch bản quảng cáo có đoạn hát bài này. Thế thì Quang Linh đóng là trúng phóc rồi, không trượt đi đâu được.
- Thế giá quảng cáo là bao nhiêu?
- Ban đầu, bên quảng cáo bảo: 20 triệu đồng. Ừ, 20 triệu cũng nhiều rồi đấy. Quang Linh chỉ biết cát-xê hát bao nhiêu thôi chứ đóng quảng cáo bao nhiêu thì nào có biết. Ông bầu của Đ.T. bảo Đ.T. có khung giá từ 5.000 đến 30.000 USD. Mình không phải ngôi sao như thế, nhưng ít ra cũng phải được một nửa. Cũng nhãn hiệu mỳ gói này, một ca sĩ trẻ đã nhận giá 30 triệu đồng rồi.
- Có vẻ lúc nào anh cũng phát về tiền bạc, trước đây có tin đồn anh đã gửi 4 tỷ ở ngân hàng, anh nghĩ sao?
- Nói thật là ngay vào thời điểm ăn nhất trên thị trường, cát-xê cao, mình cũng đã sợ rằng, sẽ phải trả nợ cho những đồng tiền này đến hết đời. Anh được trả số tiền như vậy vì anh là ngôi sao, vậy là anh phải sống cuộc đời của một ngôi sao, dù không muốn. Ra ngoài đường, trong đám đông, đi ăn uống nói chuyện ngoài phố..., không phải cứ thích gì là làm, còn bao nhiêu người nhìn vào. Anh làm điều gì sai thì người ta sẽ còn nhắc mãi. Thế nên có khi tiền tiêu hết rồi mà mình vẫn còn phải trả nợ đấy.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)
