![]() |
|
Ca sĩ Quang Linh. |
- Anh phản ứng sao trước những tin đồn và sự thật là gì?
- Hồi nọ có một tờ báo đăng bài nói tôi có 4 tỷ đồng gửi ở ngân hàng làm nhiều người phát sốt cả lên. Từ dạo đó, cứ mỗi lần về thăm quê có chút quà biếu người này người kia là bị so đo: "Thằng ấy có ngần ấy tiền mà mình chỉ được thế này sao?". Các hội đoàn từ thiện đến nhà, tôi đóng góp thì lại dè bửu "Quang Linh giàu mà sao ky bo thế". Bực quá, tôi có đến gặp ông tổng biên tập tạp chí đó và được biết nguồn tin trên là do một nhạc sĩ phát ra trong lần tán chuyện. Bây giờ thì tôi đã quen với những lời đồn kiểu như vậy, chẳng còn muốn ăn thua làm gì. Tôi chỉ buồn những lúc hàng báo rong hân hoan đưa tin về tôi thì mẹ lại khóc. Cho dù tôi không làm điều gì xấu, nhưng lúc đó mình thấy buồn vô cùng.
- Có nhiều lời ca thán về những bộ trang phục anh mặc trong khi biểu diễn, anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn, nên chấp nhận nhiều phong cách khác nhau. Chẳng lẽ, người ta muốn cả một dàn ca sĩ trên sân khấu phải ăn mặc giống nhau? Nếu có suy nghĩ như thế thì sân khấu thời trang chắc hết đất sống. Hơn nữa, nhiều trang phục tôi mặc là do ý đồ của đạo diễn chương trình đấy chứ.
- Hai ca khúc anh trình bày rất thành công là "Yêu nhau ghét nhau", "Bạn tôi" bị phê bình rất nhiều về chuyện ca từ. Là ca sĩ thể hiện, ý kiến của anh thế nào?
- Cũng giống như chuyện trang phục thôi. Chuyện này chung quy lại thì cũng chỉ là quân ta chơi quân mình thôi mà. Nên nghĩ đến khán giả nữa chứ, họ yêu thích hai ca khúc là có lý do của nó. Họ đâu thụ động để chờ các nhà phê bình giáo huấn, bảo gì nghe nấy.
- Anh có lúc nào thấy người hâm mộ mình bắt đầu "nguội" đi không?
- Nếu sự thật như thế thì quả là đáng buồn, nhưng hằng ngày tôi vẫn nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ cùng những lời chia sẻ động viên. Chính điều đó đã giúp tôi vượt lên tất cả để hát.
- Xin cảm ơn anh!
(Theo Tiền Phong, 3/5)
