Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 14/5/2020, 02:08 (GMT+7)

Quang gánh phố Hội

Những người phụ nữ gánh hàng mưu sinh là hình ảnh đặc trưng và thân quen với du khách khi tham quan phố cổ.

Người gánh hàng là hình ảnh đặc trưng tại thành phố du lịch Hội An. Trong ảnh là người phụ nữ gánh chuối trên đường Trần Phú được tô điểm bởi những giàn hoa giấy nhiều sắc màu.

Bức ảnh nằm trong bộ ảnh “Quang gánh phố Hội” của nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Vũ, sống và làm việc tại Hội An. Bộ ảnh được tác giả thực hiện vào các thời điểm khác nhau, giới thiệu nhịp sống bình dị trên những con phố cổ.

Du khách đến Hội An không chỉ khám phá khung cảnh nên thơ mà còn tìm hiểu cuộc sống đời thường ở nơi này. Đó là những buổi ra vườn hái rau, nấu ăn, chăn trâu, chèo thuyền rừng dừa nước... Đời sống cư dân địa phương chính là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của Hội An.

Hai người phụ nữ gánh quang trên ngã tư đường Nguyễn Thái Học – Lê Lợi. Những gánh hàng tần tảo qua bao thế hiện giữa lòng Hội An, thành phố du lịch được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999. Đô thị cổ cũng được tạp chí Travel and Leisure bình chọn đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019.

Gánh hoa cúc bán vào ngày rằm bên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, cạnh mảng tường nhà được sơn vàng đặc trưng.

Người phụ nữ mang khẩu trang với gánh bắp nướng bên ngoài chợ Hội An vắng người, được chụp vào ngày 6/4, thời điểm thành phố còn đang thực hiện cách ly xã hội phòng chống Covid-19.

Quang gánh gồm chiếc đòn gánh và một đôi quang đặt ở hai đầu. Chiếc đòn được làm bằng tre, còn đôi quang có thể làm bằng các loại vật liệu như mây, tre, dây thép, hoặc bện bằng thừng.

Sau cơn mưa vừa dứt, người phụ nữ gánh hàng hoa, bán vào một ngày rằm tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Thái Học. Bất kể ngày mưa hay nắng, những người phụ nữ với đôi quang gánh được bắt gặp trên mọi góc phố và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày nơi đây.

Cụ bà gánh hàng chuối trên đường Bạch Đằng, cạnh bên dòng sông Hoài chảy qua phố cổ. 

Du khách đến Hội An ai cũng từng một lần ngồi bên gánh hàng rong thưởng thức món đậu hũ nóng, hay ly chè bắp thơm lừng mùi quê hương xứ Quảng. 

Người phụ nữ gánh chuối soi bóng trên vũng nước đọng lại sau cơn mưa trên đường Bạch Đằng.

Bức tranh bình dị nơi phố Hội với hình ảnh người phụ nữ gánh bánh đập ngay qua đường Nguyễn Thái Học. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, quang gánh đã tô điểm cho phố Hội thêm nét cổ kính và chất chứa bao hoài niệm.

“Quang gánh không chỉ là một phương tiện để vận chuyển mà còn mang cả tâm hồn người dân nơi phố cổ. Nếu một ngày không còn quang gánh hay tiếng rao bán hàng có lẽ phố cổ sẽ rất buồn”, anh Anh Vũ chia sẻ.

Dạo bước khắp phố phường, những người phụ nữ vừa gánh quang, vừa cất tiếng rao, mời du khách mua hàng. Các loại hàng hóa thường bán là chuối, bắp nướng, đậu hũ, bánh bèo, bánh đập hay các loại hoa bán vào ngày rằm.

Người phụ nữ gánh hàng qua hẻm nhỏ rêu phong. Hội An có những con đường ngắn và hẹp, chạy dọc và ngang theo hình bàn cờ, cứ đi hết hẻm này là gặp hẻm khác. 

Cụ bà mua khoai lang từ gánh hàng rong trên đường Trần Phú. 

Hai phụ nữ gánh trái cây đi ngang qua chiếc xích lô đậu trên vỉa hè đường Châu Thượng Văn. Xích lô là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn, để chậm rãi khám phá phố phường.

Đỗ Anh Vũ - Huỳnh Phương

Những lệnh hạn chế đi lại được nới lỏng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát khả quan, người Việt Nam bắt đầu đi du lịch trở lại.

Để giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp du lịch nhận định chính xác hơn về nhu cầu của thị trường nội địa, VnExpress phối hợp với Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) mở cuộc khảo sát nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của du khách Việt hậu Covid-19.

Mời độc giả tham gia khảo sát tại đây.

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net