Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, chàng ca sĩ dẫn dắt người nghe qua nhiều câu chuyện: về nỗi nhớ quê nhà của người con đôi lần viễn xứ, chuyện của chàng thư sinh mơ mộng các thiên tình sử lãng mạn hay cảm giác cô độc khi bỗng dưng một sớm tình yêu không còn... Tựu trung, đó là mọi cảm giác vui buồn, sướng khổ tồn tại trong tâm hồn của mỗi người. Qua từng bài hát, Quang Dũng hy vọng khán giả khi đến đêm diễn sẽ tìm được đâu đó câu chuyện của chính bản thân mình.
![]() |
Chàng thư sinh mơ về những thiên tình sử nổi tiếng trên thế giới. |
Riêng về lần hát này, cảm xúc mộc mạc, chân thành nhất thôi thúc trong lòng Quang Dũng là tiếng khóc trẻ thơ, có thể hiểu là cảm xúc của chàng ca sĩ lần đầu được làm cha. Anh tâm sự: "Cảm giác yên bình là khi khởi đầu ngày, tôi được nghe tiếng khóc con mình, được hát về một ngày tôi mới bắt đầu. Đó là thứ cảm xúc không thể thiếu trong đời sống". Điều này cũng lý giải vì sao anh chọn ngày sinh nhật để thực hiện liveshow lần này.
Kết cấu chương trình khá đơn giản với 3 phần rõ nét. Mở đầu, chàng thư sinh Quang Dũng hóa thân vào nhân vật Romeo để kể cho khán giả nghe một loạt các thiên tình sử nổi tiếng qua ca khúc: Love story, A time for us, Revoir, Trái tim lầm lỡ, Hận tình trong mưa... Tiếp bước cuộc hành trình, chàng trai tìm thấy tình yêu, đủ mọi khổ hạnh với nó, có khi vui rộn ràng như ca khúc Vì anh đã yêu em và Tình yêu ơi, người ơi, hay đầy nuối tiếc với Nơi thời gian ngừng lại, Hiu hắt đời nhau... Phần kết của chương trình là những chiêm nghiệm của một người đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, hiểu được giá trị của đời sống dù là hạnh phúc hay mất mát. Các ca khúc đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Lam Phương... qua giọng hát trữ tình Quang Dũng tiếp tục giữ tròn cảm xúc cho người nghe đến cuối chương trình.
![]() |
Nét trầm tư khi đã cảm nhận đủ vui buồn trong tình yêu. |
Điểm đáng ghi nhận của chương trình là ca sĩ Quang Dũng khá tinh tế khi chọn thể hiện nhiều ca khúc mới hoặc ít hát trước đây. Lần đầu tiên, anh hát một loạt tình ca bất hủ của thế giới từ Âu sang Á. Ngay cả với dòng nhạc Trịnh Công Sơn, những Tình nhớ, Dấu chân địa đàng… cũng ít quen thuộc qua giọng hát của anh. Điều đó tạo nên nét lạ, gây bất ngờ và hứng thú cho mạch cảm xúc xuyên suốt, điều mà ít liveshow ca nhạc, đặc biệt là của một nam ca sĩ chuyên dòng trữ tình, làm được. Quang Dũng cũng không quên dành ít phút trong chương trình để tri ân giây phút định mệnh cho anh gặp gỡ nhạc sĩ Diệu Hương. Ca khúc Đời không còn nhau mà nhạc sĩ tặng anh khi "ngỡ như những phút giây định mệnh ấy không còn nữa" tiếp tục chứng tỏ sự thành công của đôi nhạc sĩ - ca sĩ này.
Sự xuất hiện của phu nhân ca sĩ Quang Dũng, Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm tạo nên nét thú vị cho đêm diễn. Cô hóa thân thành nàng Juliet để cùng chàng Romeo Quang Dũng dẫn người xem đi qua từng câu chuyện của đời sống. Hình ảnh nàng Jennifer bay đi bỏ lại chàng ca sĩ bơ vơ, đứng hát về nỗi “một mình” (sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương) trở thành điểm nhấn đẹp và bay bổng trong không gian nhạc đậm chất tự sự.
![]() |
Jennifer Phạm xuất hiện trong chương trình với vai nữ chính trong chuyện tình Quang Dũng,. |
Ca sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ saxo Trần Mạnh Tuấn hoàn thành tốt vai trò khách mời của chương trình. Đặc biệt, ca khúc Speak softy love qua tiếng saxophone tuyệt vời của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn liên tục nhận được sự tán thưởng của khán giả.
Quang Dũng cũng chia sẻ, trước giờ khai diễn, anh vô cùng lo lắng vì sợ liveshow không được diễn ra. Dư luận xôn xao về việc anh tham gia vào chương trình ca nhạc Thúy Nga Paris (hải ngoại), vi phạm quy tắc của Cục nghệ thuật biểu diễn. Nên, việc được hát và chia sẻ với khán giả những gì tâm đắc nhất trong hơn một năm có nhiều biến chuyển trong đời sống cũng chính là sự may mắn, niềm hạnh phúc của Quang Dũng. Liveshow khép lại trong ngập tràn hoa và quà, gửi đến chàng ca sĩ trong đêm sinh nhật thật ý nghĩa này.
Bài và ảnh: Nhiêu Huy
Bạn đã thưởng thức liveshow "Chuyện tình" của Quang Dũng? Hãy chia sẻ cảm xúc tại đây.