![]() |
Ca sĩ Quang Dũng. |
- Ai đã đặt nghệ danh cho anh?
- Tôi tên là Thái Văn Dũng, nhưng sân khấu TP HCM giới thiệu Văn Dũng thành Vân Dũng rồi Quang Dũng. Tức quá, tôi đổi luôn tên thành Quang Dũng.
- Năm ngoái, anh đi lưu diễn ở 5 nước Pháp, Đức, Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ, khán giả đón nhận anh như thế nào?
- Ban đầu tôi rất lo vì mình còn quá mới mẻ, biết có ai chịu nghe mình hát không. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi đông đảo khán giả cảm được những rung động của mình. Để hát và diễn đạt nhập với nhịp đập con tim của vô số tâm hồn yêu nhạc Trịnh Công Sơn là điều quá khó. Song, tôi cũng đã nhận được nhiều tràng pháo tay cho mỗi ca khúc, để suốt chuyến đi lòng cứ lâng lâng khó tả.
- Bao giờ, anh thành lập fan club và tổ chức live show?
- Thú thật, tôi không có thời gian để tổ chức fanclub. Hơn nữa, cũng không có người nhà để lo chu toàn những khâu tổ chức đúng nghĩa của một câu lạc bộ người hâm mộ. Do đó, tôi chỉ xin ghi nhận tình cảm của các bạn trẻ. Đáp lại, tôi sẽ hát thật hay, cố gắng rèn luyện để gặt hái nhiều thành công mới. Còn live show thì tôi có quan tâm nhưng dòng nhạc tôi đang theo đuổi không phù hợp với việc tổ chức rầm rộ ở sân vận động. Tôi cũng có nghĩ đến việc tổ chức chương trình tại một khán phòng ấm cúng, tuy nhiên, còn chưa có cơ hội thuận tiện.
- Anh có thể kể một kỷ niệm khó quên với các fan nữ?
- Trong một lần hát cho sinh viên, tôi đã nghe MC đọc một lá thư viết vội từ dưới gửi lên. Cô bé bộc lộ tình yêu dành cho giọng ca, cho bài hát và cho cả bản thân tôi. Lúc đó, tôi đỏ mặt chỉ biết cảm ơn. Tôi biết cô bé đó đã yêu đơn phương, nhưng tôi thì không đủ bản lĩnh để cho cô bé mất ngủ. Còn tôi thì đêm đó lại mất ngủ thật.
- Đâu là bí quyết để anh giữ giọng hát hay?
- Không hút thuốc, uống bia, rượu và thức khuya. Để giữ giọng hát hay, theo tôi còn phải biết giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng, thanh thản và đẹp. Tôi đọc sách, báo, nghe nhạc, bơi lội... nói chung là sống một cách tích cực và làm cho tâm hồn phong phú.
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)