From: thuong nho
Sent: Thursday, October 18, 2007 1:51 PM
Subject: Quan hay sang suot khi lua chon
Chào anh Quân!
Mình đọc tâm sự của Quân xong và cảm thấy một câu chuyện xảy ra tương đối nhiều. Nhiều bạn nữ đã viết lên tâm sự khi bị người yêu phụ bạc chỉ vì tiền và sự nghiệp tương lai. Có những người đã bỏ cả giọt máu của mình đi vì họ cho rằng phải như vậy mới tốt cho tương lai. Cũng có những người lại cảm thấy ân hận rồi lại ngồi tâm sự nhờ sự cứu giúp cảm thông của mọi người. Với bạn sẽ không làm tổn thương cho ai hiện tại nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến một gia đình khi không quyết định đúng.
Và bây giờ khi đọc bài của Quân mình biết rằng Quân cũng đang không biết nghĩ thế nào cho đúng. Có một vài người đã không cần suy nghĩ như Quân và họ đã quyết định đi đến hôn nhân, nhưng Quân phải nghĩ được rằng sau bước tiến hôn nhân đó Quân sẽ như thế nào? Không ngại để nói rằng sau đó Quân sẽ ít khó có khả năng tự thăng tiến của bản thân mình mà sự thăng tiến đó hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc sống hôn nhân đó với cháu của sếp.
Mình nghĩ với một người đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc và đã nắm chắc được năng lực của bản thân mình thì bạn không phải là người thích dựa dẫm vào người khác như vậy. Với khả năng của bạn, thừa sức làm việc tốt tại các công ty khác mà không phải nhờ đến sự nâng đỡ nào.
Để tránh những cuộc đụng độ trong công việc mà bạn thấy cô ấy mất hồn thì hãy tránh mặt một thời gian, không nên quan tâm nhiều nữa vì phụ nữ thường hay cảm nhận được rằng nếu người ta quan tâm mình chứng tỏ có tình cảm với mình. Nhờ đồng nghiệp khác giúp đỡ cô ấy nếu vướng mắc trông công việc.
Quân đã cảm nhận được tình yêu của cô ấy khi bị Quân từ chối, vậy sao Quân không bỏ qua mặc cảm là cháu của sếp đi. Để tìm cho mình một cảm giác được yêu hơn là xem cô ấy như em gái. Vì Quân cũng đã nói rằng mình chưa có người yêu. Nhưng Quân phải luôn nhớ rằng tất cả Quân đừng suy nghĩ vì đó là cháu xếp nên mình phải làm như vậy.
Nếu Quân cứ luôn nghĩ trong đầu vì sự thăng tiến cho tương lai mà đi đến kết hôn với cô gái đo thì minh tin rằng mình lại sẽ gặp bạn trong mục Tâm sự này lần nữa vì bế tắc của bạn trong cuộc sống hôn nhân.
Mong rằng bạn là người sáng suốt để quyết định cuộc sống hạnh phúc và tương lai của mình.